11:13 06/11/2014

“Hoa biển” Vùng 2 Hải quân

Thượng úy Lê Thị Châm về Căn cứ 696 Hải quân công tác từ tháng 4 /1997. Ngày ấy rừng núi hoang sơ, đất đai cằn cỗi, đời sống bộ đội gặp nhiều khó khăn, trong khi đơn vị không có quĩ vốn. Tăng gia sản xuất thì không thể vì xung quanh doanh trại ngút ngàn rừng tràm, nguồn nước ngọt tưới hiếm hoi.

Thượng úy Lê Thị Châm về Căn cứ 696 Hải quân công tác từ tháng 4 /1997. Ngày ấy rừng núi hoang sơ, đất đai cằn cỗi, đời sống bộ đội gặp nhiều khó khăn, trong khi đơn vị không có quĩ vốn. Tăng gia sản xuất thì không thể vì xung quanh doanh trại ngút ngàn rừng tràm, nguồn nước ngọt tưới hiếm hoi.

Không thể nhìn hội viên của mình khó khăn, chị đã mạnh dạn đề xuất với ban chỉ huy đơn vị kế hoạch thành lập quĩ hội bằng cách tiết kiệm tiền lương hàng tháng, với tinh thần tự nguyện ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít.

Thượng úy Lê Thị Châm (quân phục trắng) trong lần đại hội Hội phụ nữ
cơ sở.


Mới đầu chỉ 6 hội viên thành lập một tổ, sau tăng lên 15, 20 người, và bây giờ là 100% hội viên tham gia. Thấy chị em “ăn nên làm ra”, giới mày râu cũng xin tham gia nhập hội. Hiện cả hội có 58 thành viên thì có 32 hội viên là nam quân nhân. Liên tục trong 5 năm 2006-2011, cả Hội đã tiết kiệm được 510.000.000 đồng, trong đó giành 60.000.000 đồng cho các hội viên xoay vòng lĩnh hàng tháng không lãi suất, 450.000.000 đồng cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi 0,7%. Nhờ mô hình “tiết kiệm lương đóng hội”, nhiều hội viên đã làm giàu nhờ mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng hoa lan.

Không chỉ có công trong việc thành lập quĩ hội và phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, chị Châm còn là hội trưởng năng động trong phong trào đoàn, hội. Chị còn là trung tâm giải hòa đoàn kết cho các gia đình. “Công việc cơ quan chị Châm hoàn thành xuất sắc, phong trào đoàn, hội chị Châm nhiệt tình, hạnh phúc gia đình chị Châm trọn vẹn, chị là hoa biển Vùng 2”. Đó là tên yêu mến đồng đội đặt cho chị.

Mai Thắng