03:22 17/03/2016

“Hổ” vồ “Lão bà”

Rạng sáng 17/3, ở lượt về vòng 16 đội Champions League, Bayern Munich đã thi đấu quật cường vượt qua Juventus 4 - 2 sau 120 phút, để đoạt vé vào tứ kết với tổng tỷ số qua hai lượt trận là 6 - 2.

Căng thẳng và kịch tính đến tột độ, đó là những gì có thể miêu tả về trận lượt về giữa Bayern Munich và Juventus. Đại diện Italy là đội nhập cuộc rất tốt và vươn lên dẫn trước 2 - 0 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, do không tận dụng được các cơ hội tạo ra sau đó, Juventus đã bị Bayern Munich gỡ hòa trong hiệp 2, rồi sau đó thua luôn 2 - 4 trong hiệp phụ.

“Hùm xám” gầm vang.

Nắm trong tay lợi thế hòa 2 - 2 ở lượt đi, HLV Pep Guardiola đã lựa chọn một đội hình “an toàn” với hai tiền vệ trung tâm Xabi Alonso và Arturo Vidal có nhiệm vụ hàng đầu là che chắn cho hàng phòng ngự và đội bóng của Đức đã nhập cuộc khá chủ quan. Điều này khiến “hùm xám” phải trả giá sớm khi hậu vệ trái David Alaba mắc sai lầm khi phá bóng cẩu thả, tạo cơ hội cho Lichtsteiner tung ra cú dứt điểm, thủ môn Neuer đẩy bóng ra đúng chỗ Paul Pogba và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội nhanh chân đệm bóng vào khung thành bỏ trống, mở tỷ số cho Juventus ngay ở phút thứ 6.

BM nhanh chóng dồn đội hình lên tấn công và sự lơi lỏng của hàng phòng ngự khiến thủ môn Neuer phải vào lưới nhặt bóng lần nữa. Phút 28, từ đường chuyền bất cẩn của Alaba, Juventus cướp bóng tổ chức phản công. Tiền đạo Morata đã có pha đi bóng kỹ thuật qua 4 cầu thủ chủ nhà trước khi chuyền bóng chính xác cho Juan Cuadrado băng lên đánh bại thủ môn Neuer, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Juventus.

Trong khi đó, với thế trận phòng ngự phản công, Juventus tiếp tục gây nhiều khó khăn cho khung thành thủ môn Neuer. Nhưng đáng tiếc cả Cuadrado và Morata đều không tận dụng được để định đoạt trận đấu.

“Thật đáng thất vọng. Bị loại trong một trận đấu như thế này là điều xấu hổ. Bayern Munich đã có vé đi tiếp vì họ có những cầu thủ phi thường. Chúng tôi rất buồn, nhưng chúng tôi phải đứng dậy. Dù sao tôi cũng rất tự hào về các cầu thủ của mình” - HLV Allegri. “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Tôi phải dành những lời khen ngợi cho các học trò của tôi. Thật khó diễn tả khi giành chiến thắng trước một đội bóng Italy sau khi bị dẫn 2 - 0. Chúng tôi đã chơi với tình thần cao nhất và đã làm được điều kỳ diệu” - Pep Guardiola.

Tưởng như cơn ác mộng bán kết Champions League năm 2014 lặp lại trên sân Allianz Arena. Nhưng sự thiếu may mắn của Juventus và quyết định sửa sai kịp thời của HLV Pep Guardiola đã kéo Bayern khỏi cửa địa ngục. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của BM đã được đền đáp xứng đáng. Cầu thủ cũ của Juventus Kingsley Coman được đưa vào sân và đã đem đến hy vọng cho đội chủ nhà. Phút 73, từ nỗ lực cứu bóng của Coman để chuyền ngược lại cho Costa trong tư thế trống trải đã thực hiện quả tạt chính xác cho Lewandowski bật cao đánh đầu hạ thủ môn Buffon, rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 cho BM.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Coman tiếp tục khiến đội bóng cũ Juventus phải đau lòng bằng pha thoát xuống và tạt bóng như đặt từ bên cánh phải cho Mueller bật cao đánh đầu hạ thủ môn Buffon, gỡ 2 - 2 cho BM trong niềm vui sướng tột độ của hơn 70.000 CĐV có mặt trên sân Allianz Arena.
Trong hiệp phụ thứ 2, từ phút 108 đến phút 110, BM liên có được 2 bàn thắng do công của Thiago và Coman để ấn định chiến thắng chung cuộc 4 - 2.

Chiến thắng này giúp Bayern tiếp tục giấc mơ chinh phục Champions League để lặp lại chiến tích lịch sử năm 2013, trong khi Juventus và cá nhân HLV Allegri không thể tái hiện thành tích vào chung kết Champions League mùa trước. Nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu tự hào, bởi đã dồn ép một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới đến sát mép địa ngục.

Ở trận đấu còn lại, Arsenal đã không thể làm nên bất ngờ trước một Barca đang có phong độ rất cao khi để thua 1 - 3, qua đó bị loại với tỷ số chung cuộc 1 - 5. Ba bàn thắng của Barcelona được thực hiện bởi bộ ba: Neymar, Luis Suarez và Lionel Messi. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Arsenal do công của Mohamed Elneny.

Với pha ghi bàn trong trận này là bàn thứ 9 mà Lionel Messi ghi được vào lưới Arsenal trong những lần gặp nhau tại Champions League, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất vào lưới một đối thủ tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Arsenal có năm thứ 6 liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Barca có lần thứ 9 liên tiếp vào tứ kết.
Minh Đăng