01:05 30/01/2018

HLV Park Hang-seo tự tin vào tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam

Với những gì đã thể hiện tại giải vô địch U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo tự tin nhận định về một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam chia tay khán giả trong nước mắt. Ảnh: TTXVN

Trận thua ở chung kết U23 châu Á với ông Park Hang-seo sẽ là động lực để nền bóng đá Việt Nam hướng tới các đấu trường quốc tế nếu biết gạt qua nỗi buồn. Ông chia sẻ với báo chí:

“Mới tới Việt Nam được 4 tháng, tôi vẫn chưa có đủ trải nghiệm về văn hóa bóng đá Việt Nam” - HLV 59 tuổi chia sẻ. “Tôi còn phải học hỏi nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nhưng có thể thấy, các cầu thủ của tôi đã làm hết khả năng của họ và thông qua giải đấu này, họ chứng minh khả năng tuyệt vời của mình. Có thể thấy, với tinh thần này, trong tương lai, bóng đá Việt Nam còn có thể gặt hái nhiều thành công hơn nữa ở tầm châu Á”.

U23 Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ. Ảnh: TTXVN

Với lòng tự trọng của một HLV đẳng cấp quốc tế, ông Park Hang-seo cảm kích những gì người hâm mộ ghi nhận nhưng vẫn cho rằng việc U23 Việt Nam về nhì, thành tích cao nhất của đội tuyển ở một giải đấu châu Á - không thể được coi là đã vươn tới vinh quang.

Ông Park Hang-seo chia sẻ:

“Năm 2002, đã lâu lắm rồi, cũng đã 16 năm trước, Hàn Quốc gặt hái một số thành công tại World Cup. Khi đó, tôi làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink và cùng giúp đỡ ông trong huấn luyện. Thành công như thế đã khiến tôi hạnh phúc.

Nhưng giờ tôi đã là HLV trưởng và hôm nay tôi không cảm nhận được sự thành công. Không một vị HLV nào có thể nhận một trận thua và nói thế là đã thành công.

Chúng tôi thua trận đấu hôm nay nhưng các cầu thủ của tôi chứng tỏ mình là một đội bóng đoàn kết. Chúng tôi đã phải chơi giữa mưa tuyết, thậm chí là mưa dày đặc. Các cầu thủ của tôi chưa bao giờ phải đối phó với tình huống như thế trước đây nhưng họ đã cố gắng hết mình và tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó”.

Buồn nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo luôn nhớ đến các CĐV. Ảnh: TTXVN

Cảm động trước sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV tới với Thường Châu và gấp nhiều lần con số đó các CĐV tập trung xem tại các màn hình lớn ở khắp đất nước Việt Nam, ông Park Hang-seo xúc động:

“Các cầu thủ đã làm hết sức ở giải đấu này, một giải đấu đầy khó khăn. Chúng tôi đã có thể đem lại hạnh phúc vô bờ cho các CĐV dù trận đấu này chúng tôi không làm được điều đó.

Tôi xin lỗi người dân Việt Nam, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình. Qua giải đấu này, tôi thêm hiểu tình yêu của người Việt Nam dành cho bóng đá”.


L.S/Báo Tin tức