06:09 28/06/2012

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Rất khó đoán kết quả”

Một điều khiến tôi rất thích thú với lối chơi của người Đức tại EURO năm nay, chính là thay vì khô cứng, máy móc như “Xe tăng Đức” trước đây, họ đã trình diễn một lối đá tấn công linh hoạt, biến hóa và uyển chuyển khó lường dựa vào những ngôi sao lớn như: Philipp Lahm, Mesut Ozil, Schweinsteiger, Mario Gomez...

Đội tuyển Đức luôn giữ được phong độ ổn định và xuất sắc nhất từ vòng bảng. Một điều khiến tôi rất thích thú với lối chơi của người Đức tại EURO năm nay, chính là thay vì khô cứng, máy móc như “Xe tăng Đức” trước đây, họ đã trình diễn một lối đá tấn công linh hoạt, biến hóa và uyển chuyển khó lường dựa vào những ngôi sao lớn như: Philipp Lahm, Mesut Ozil, Schweinsteiger, Mario Gomez... Sau màn trình diễn ấn tượng đó, ai cũng cho rằng, Đức sẽ có vé vào chung kết.


Tuy nhiên, đối thủ của họ lần này lại là một Italia đầy bản lĩnh và chơi tiến bộ sau từng trận. Đây sẽ là cặp đấu rất khó dự đoán, bởi hai đội bóng đều dày dạn kinh nghiệm trận mạc và truyền thống. Italia có hàng phòng ngự thi đấu rất chắc chắn, đó là khó khăn rất lớn với các tiền đạo của Đức trong việc tiếp cận khung thành đội bóng áo thiên thanh. Trước giờ bóng lăn, tuyển Đức chiếm đôi chút ưu thế, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi khi Italia đang rất hưng phấn. Về lối chơi, Italia sẽ không chủ động chơi tấn công ào ạt như trận gặp Anh nữa, bởi hơn bao giờ hết, họ phải biết đối thủ của mình là ai. Không tấn công, người Italia vẫn giữ được sự nguy hiểm khi quay về lối chơi truyền thống phòng ngự phản công của họ. Nếu một lần nữa kịch bản lại giống trận tứ kết: phải đá 11m, thì chưa biết kết quả sẽ như thế nào.

 

Lâm Lâm (ghi)