09:19 17/09/2018

Hình ảnh mẹ quên mình cứu con trai trong siêu bão Mangkhut ‘đốn tim’ cộng đồng mạng

Trước sức gió mạnh kinh hoàng của siêu bão Mangkhut, bé trai không có cơ hội để đứng dậy, chỉ còn cách nép sát vào bờ tường để chờ mẹ ra cứu.

Theo Mirror.co.uk, đoạn clip được quay vào thời điểm bão Mangkhut tấn công Hong Kong (Trung Quốc). Bé trai bị cơn mưa xối xả cùng với gió thổi bạt người không thể đứng dậy hay chạy đến nơi an toàn. 

Một người lớn được cho là mẹ của cậu đã từ trong nhà ra ngoài để giúp đỡ. Tuy nhiên, bản thân người  này cũng không thể làm chủ được đôi chân của mình mà bị gió thổi ngã trượt đi trên nền gạch. Bà mẹ đã nắm chặt tay con trai, dìu cậu chống lại sức mạnh của cơn bão, đi từng bước đến nơi an toàn. 

Truyền thông Trung Quốc đã đặt cho siêu bão Mangkhut tên gọi “Vua của các cơn bão” bởi sức mạnh của nó. Với sức gió trên 230km/h, Mangkhut được xem là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực này trong năm nay.

Chính quyền Hong Kong cho hay thiệt hại do bão Mangkhut gây ra "nghiêm trọng và nặng nề" với hơn 300 người bị thương, nhiều cây đổ và lụt lội nghiêm trọng. Hơn 1.500 người đã phải tạm trú trong các lán trại.

Bão Mangkhut cũng gây thiêt hại nặng nề tại khu hành chính đặc biệt Macau của Trung Quốc. Tất cả sòng bạc ở đây đều phải đóng cửa trong ngày bão đổ bộ, ước tính thiệt hại lên tới 186 triệu USD (hơn 4.000 tỷ đồng). 

Trước đó, siêu bão Mangkhut càn quét qua Philippines đã gây mưa to, sạt lở đất nghiêm trọng tại đảo Luzon. Theo cảnh sát Philippines, tính đến sáng 17/9, số nạn nhân thiệt mạng do bão tại nước này đã lên tới 65 người, phần lớn là do sạt lở đất và sập nhà. 

Xuân Chi/Báo Tin tức