Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một bất ngờ lớn: Chelsea gục ngã trên sân của Newcastle (3-2).
Vòng 25 giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến một bất ngờ lớn: Chelsea gục ngã trên sân của Newcastle (3-2).
Moussa Sissoko khiến Chelsea "ôm hận". Ảnh: football365.com |
Chelsea đã dẫn 1-2 ở phút 61 nhờ các bàn thắng đẹp mắt của Frank Lampard và Juan Mata, nhưng 1 trong 5 bản hợp đồng mới của Newcastle từ Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), tiền vệ Moussa Sissoko, đã tỏa sáng với 2 bàn thắng ở các phút 68 và 90, buộc nhà vô địch Champions League mùa trước phải trắng tay rời sân St James’ Park.
Thất bại này khiến Chelsea bị đội đầu bảng Manchester United gia tăng cách biệt lên thành 16 điểm, sau khi “Quỷ đỏ” thắng tại sân của Fulham (0-1) nhờ pha lập công của Wayne Rooney. Trong một trận đấu đáng chú ý khác, Lukas Podolski ghi bàn thắng duy nhất, giúp Arsenal vượt qua Stoke (1-0).
Ronaldo lần đầu “đốt lưới nhà”
Nỗi thất vọng của Cristiano Ronaldo. Ảnh: goal.com |
Cơ hội cạnh tranh chức vô địch Tây Ban Nha với Barcelona của Real Madrid đã gần như tan biến sau trận thua Granada (1-0) tại vòng 22 rạng sáng 3/2. Đáng nói hơn, người ghi bàn cho Granada lại là... Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có một pha đánh đầu ngược hiểm hóc ở phút 22, khiến Real thua trận thứ 5 kể từ đầu mùa La Liga. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ronaldo đá phản lưới nhà. Khoảng cách giữa Real với Barca có thể được nới rộng thành 18 điểm sau khi đội bóng xứ Catalan kết thúc trận đấu với Valencia rạng sáng 4/2.
Napoli gây sức ép lên Juventus
Hamsik sau bàn mở tỉ số cho Napoli. Ảnh: Sportmail |
Tại vòng 23 giải vô địch Italia, Napoli đã dễ dàng thắng Catania 2-0, trong đó có một bàn thắng của Paolo Cannavaro – cầu thủ mới được dỡ bỏ án treo giò 6 tháng trong cuộc điều tra vụ bê bối dàn xếp tỉ số Calcioscommese. Cũng nhờ 2 điểm được lấy lại từ vụ việc trên, Napoli giờ đã cân bằng điểm số với Juventus (49 điểm), trước khi “Bà đầm già thành Turin” kết thúc trận gặp Chievo.
Bảo An