03:15 30/03/2017

Hiển hiện World Cup thiếu vắng Messi và Argentina

Trận thua "muối mặt" 0 - 2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Bolivia ở lượt đấu thứ 14 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ đã đẩy Argentina xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, ra khỏi nhóm được giành vé tới Nga.

Viễn cảnh thiếu vắng “Các vũ công Tango” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm sau đang hiển hiện. Ảnh: Reuters

Cuộc đua giành vé tới Nga vẫn còn 4 vòng đấu nữa, nhưng ngay từ bây giờ, chính xác là sau trận thua Bolivia 0 - 2, người ta đã nghĩ đến viễn cảnh Lionel Messi và các đồng đội không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên Xứ sở Bạch Dương vào năm sau.

 

Nếu Argentina không nhanh chóng cải thiện phong độ và để rớt hạng ở những lượt trận tiếp theo, họ sẽ không thể vượt qua vòng loại. Nếu điều đó xảy ra, Argentina sẽ có lần đầu tiên không được tham dự World Cup kể từ năm 1970. Cách đây 47 năm, vòng loại khu vực Nam Mỹ được chia thành 3 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đại diện cho Nam Mỹ tham dự VCK tại Mexico - nơi chỉ có 16 quốc gia được góp mặt. Khi ấy, Argentina nằm cùng bảng 1 với Peru và Bolivia. Đội bóng xứ Tango đã chơi vô cùng thất vọng với vị trí bét bảng. Thất bại tại vòng loại World Cup 1970 đánh dấu thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Argentina khi đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất đến lúc này họ không được tham dự World Cup. Sau 47 năm, có vẻ như ác mộng đang dần lặp lại.  

Không có Messi, thua trận trở nên quen thuộc với Argentina. Ảnh: Reuters

Nếu thảm kịch đó xảy ra thì người dân Argentina sẽ trách nhiều thứ, nhưng có câu rằng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Kết quả tồi tệ đó là do Argnetina mà ra chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân bên ngoài nào khác. Argentina dường như vẫn chưa làm hết sức mình. Đặc biệt là đội bóng của HLV Edgardo Bauza hiện quá lệ thuộc vào Messi. Và khi đối thủ tập trung “bắt chết” ngôi sao đang khoác áo CLB Barcelona là họ có thể khống chế được cả tập thể hùng mạnh này.

 

Bên cạnh đó, việc các ngôi sao Argentina như Aguero, Higuain, Di Maria hay Gaitan cũng không chơi đúng sức mình đã khiến “Các vũ công Tango” luôn bị lạc điệu và đẩy đội bóng của mình đến bờ nguy hiểm.

 

Messi bị cáo buộc có hành vi lăng mạ trọng tài trong trận thắng Chile- trận đấu mà Messi là người ghi bàn trên chấm 11m giúp Argentina có chiến thắng tối thiểu để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH khu vực Nam Mỹ - FIFA đã phát hiện điều này sau khi xem lại băng ghi hình sau trận và án phạt đã được đưa ra.

World Cup 2018 chính là cơ hội cuối cùng để Messi tạo dấu ấn trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: AP

 Án cấm thi đấu mà FIFA đưa ra cho Messi đã khiến Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tỏ ra rất tức giận. Ông Armando Perez - Chủ tịch của AFA khẳng định: “Chúng tôi sẽ kháng án. Messi đã phạm sai lầm khi lăng mạ người khác, nhưng án phạt của FIFA là hoàn toàn không cân xứng”.

 

Trong khi đó, ông Jorge Miasdoqui - thư ký hội đồng tuyển chọn tuyển Argentina tuyên bố: “Chúng tôi cảm thấy buồn, bất lực và sốc. Messi cũng rất buồn. Giống như mọi cầu thủ khác, anh ấy đã đi đến sân đấu và lẽ ra nên được thi đấu”.

 

Còn HLV Edgardo Bauza thì cho rằng: “Giờ đây, chúng tôi cần phải hướng về phía trước. Chúng tôi vẫn còn ở đây và sẽ tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu dự World Cup”.

HLV Edgardo Bauza đau đầu với bài toán thiếu vắng Messi. Ảnh: Reuters

Messi sẽ không có mặt trong 3 trận tới đây của tuyển Argentina gặp Uruguay (31/8), Venezuela (5/9) và Peru (5/10), trước khi trở lại trận đấu cuối cùng ở vòng loại gặp Ecuador. Đây chính là giai đoạn quan trọng trong cuộc đua giành vé đến nước Nga dự World Cup 2018. Sự vắng mặt của Messi trong 4 trận đang khiến người hâm mộ xứ sở tango cực kỳ lo lắng. Ở những trận không có tiền đạo thủ quân, Argentina thi đấu rất tệ. Họ chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 4 và thua 2. Trong khi đó, đội tuyển xứ sở Tango thắng 5 và chỉ thất bại 1 khi Leo ra sân. Nếu thất bại trong việc kháng án cho Lionel Messi, đây sẽ là nỗi lo lớn cho thầy trò HLV Edgardo Bauza trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018.

 

Mọi chuyện chưa phải là thảm kịch đối với Argentina, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Vấn đề là những ngôi sao xứ sở Tango có vượt qua được chính mình hay không.


Minh Đăng/Tin Tức