09:06 20/09/2012

Hiến đất xây trường, bị xã cấp cho người khác

Năm 2005, bà Phạm Thị Vẳng (ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bắt đầu "hành trình" khiếu kiện khi phát hiện một phần đất bà hiến cho Nhà nước xây trường bị UBND xã đem cấp cho người khác.

Năm 2005, bà Phạm Thị Vẳng (ấp An Định, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bắt đầu "hành trình" khiếu kiện khi phát hiện một phần đất bà hiến cho Nhà nước xây trường bị UBND xã đem cấp cho người khác. Đến nay, sau 7 năm, mọi việc vẫn chưa được các cấp, các ngành liên quan của huyện Thạnh Phú giải quyết dứt điểm.


Năm 1976, ông nội bà Vẳng hiến cho UBND xã An Nhơn một mảnh đất thuộc ấp An Định để xây trường tiểu học. Đến năm 1995, UBND xã An Nhơn tiến hành đo đạc và xác định diện tích này là 800 m2.


Năm 2000, bà Vẳng tiếp tục hiến 485 m2 để xã xây dựng trường mầm non bên cạnh ngôi trường này do diện tích cũ không đủ. Tuy nhiên, đến năm 2005 bà phát hiện UBND xã đã cắt 504 m2 cấp cho ông Phạm Văn Láng và UBND huyện đã cấp sổ đỏ cho diện tích này. Bà Vẳng làm đơn khiếu nại nhiều nơi với yêu cầu ông Láng phải trả lại đất cho trường học, UBND huyện phải thu hồi lại sổ đỏ đã cấp cho ông Láng nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết.


Theo ông Lê Văn Chín, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Thạnh Phú: Năm 1989, ông Láng (cựu cán bộ trại giam K22) đã viết đơn xin được cấp đất làm nhà và Chi bộ ấp, Chủ tịch UBND xã là ông Nguyễn Văn Sinh đồng ý cắt một phần diện tích ông nội bà Vẳng hiến xây trường để cấp cho ông Láng ở tạm.


Tuy nhiên, sau đó, do quá trình xét duyệt cấp sổ đỏ không chặt chẽ nên UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Văn Láng. Phương hướng giải quyết của huyện là thu hồi sổ đỏ đã cấp sai, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm trong quá trình này. “Mọi việc sẽ được giải quyết dứt điểm trong 1, 2 tuần nữa, sau khi Thanh tra huyện thẩm tra xong và có kết luận chính thức” - ông Lê Văn Chín khẳng định.


Thiết nghĩ, một việc sai phạm rõ ràng như vậy mà trong 7 năm chính quyền địa phương không giải quyết cho bà Phạm Thị Vẳng, nay lại khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm trong 1, 2 tuần (!). Trong khi yêu cầu của bà không phải lấy lại đất cho gia đình mình mà là sử dụng đúng phần đất tổ tiên bà đã hiến để xây trường.


Sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của UBND xã An Nhơn và huyện Thạnh Phú trong trường hợp này đã gây bức xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương.

 


Hưng Thịnh