03:07 27/03/2011

“Hát nhạc Trịnh Công Sơn cởi bỏ được những nặng nề, bức bối...”

Những ngày cuối tháng ba, đầu tháng tư này, nhiều sân khấu ca nhạc khắp cả nước lên chương trình riêng tưởng nhớ nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn nhân 10 năm ngày mất (1/4/2001- 1/4/2011).

 Những ngày cuối tháng ba, đầu tháng tư này, nhiều sân khấu ca nhạc khắp cả nước lên chương trình riêng tưởng nhớ nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn nhân 10 năm ngày mất (1/4/2001- 1/4/2011). Đáng chú ý nhất phải kể đến live show mang tên “Có một ngày như thế” của ca sỹ Ánh Tuyết sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 2- 3/4 (Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội), hai ngày 8-9/4 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và ngày 15 – 16/4 tại Nhà hát TP.HCM. Trò chuyện với PV. nhân dịp ra Hà Nội mới đây để biểu diễn chương trình “Ru tình”- cũng là một chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa này-, ca sỹ Ánh Tuyết cho biết:

Poster live show “Có một ngày như thế”.

- Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm… (trầm ngâm thật lâu). Từ rất lâu rồi, khi bắt đầu được biểu diễn trên những sân khấu lớn, tôi đã có mơ ước sẽ được làm một chương trình riêng, thật hoành tráng, chỉ hát nhạc Trịnh. Ấy vậy mà nay mới thực hiện được, sau khi anh Sơn đã rời “cõi tạm” đúng 10 năm…

Chị là một nghệ sỹ có phong cách, cá tính riêng, dám nghĩ dám làm… Đã mơ ước như thế sao bây giờ chị mới thực hiện?

- Dông dài một chút, năm 1995, tình cờ tôi hát một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn như “Đường xa vạn dặm”, “Cuối cùng cho một tình yêu”... rồi sau đó, trong một lần gặp anh, lúc bấy giờ, phải nói là cao hứng nên tôi có hứa sẽ thực hiện một album âm nhạc của anh từ năm 1997 nhưng lần lữa mãi, vì nhiều lý do nên chưa thể thực hiện lời hứa của mình. Phải đến tận bây giờ, gần 15 năm sau tôi mới có thể làm đĩa và show riêng về nhạc Trịnh. Tôi nghĩ, có khi cơ duyên đến muộn nhưng cũng có cái hay…

Muộn nhưng hay…?

- Như đã nói ở trên, tôi thực hiện lời hứa với anh Sơn từ khi anh còn sống là sẽ làm một cái gì đó về âm nhạc của anh. Việc thực hiện lời hứa này muộn mằn nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì mà tôi có thể. 15 năm, một thời gian dài đủ để tôi cảm nhận sâu hơn những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Tôi chiêm nghiệm, sống, suy nghĩ… theo những triết lí trong những ca từ của từng bài hát. Và nó ngấm dần dần trong tôi!

Ngoài ra còn lý do nào khác không?

- Phải thú thật rằng, trước đây tôi cũng đã từng nung nấu tổ chức những live show hát nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng khi tôi bày tỏ ý định của mình, đã có nhiều nhà báo hỏi tôi: Có phải muốn dựa vào Trịnh Công Sơn để đánh bóng tên tuổi? Những câu hỏi đó khiến tôi rất đau lòng nên cứ lần lữa mãi.Gần 20 năm quen biết, phải 10 năm sau ngày anh Sơn mất tôi mới quyết tâm thực hiện live show này khi cảm thấy đủ tự tin vào bản thân mình.

Khán giả từ trước đến nay biết đến Ánh Tuyết như một giọng ca hàng đầu “chuyên trị” dòng nhạc lãng mạn và đã đạt được những thành công nhất định. Những Văn Cao, Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Từ Công Phụng… chị đã hát. Nhiều ca sỹ trẻ nói với tôi rằng họ không dám hát nữa vì sợ không vượt qua được cái bóng quá lớn của chị. Nhạc Trịnh Công Sơn ít người được nghe chị hát. Việc tổ chức live show nhạc Trịnh, chị có tự tin rằng mình sẽ thành công?

- Bằng sự trải nghiệm của bản thân qua một thời gian dài sống và đi hát, tôi sẽ chọn lọc những ca khúc của Trịnh Công Sơn phù hợp với giọng hát của mình và sẽ hát bằng tất cả nhiệt tình và tình cảm. Còn thành công đến đâu thì không thể khẳng định trước được!

Khi biểu diễn những ca khúc của Trịnh Công Sơn, cảm giác của chị thế nào?

- Khi cất tiếng hát những bài hát của anh Sơn, cảm giác như được cởi bỏ tất cả sự nặng nề, bức bối để sống tốt hơn, thanh thản hơn. Những ca từ trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng giáo huấn con người, đưa con người đến sự hiền hòa, bao dung. Quan điểm sống trong dòng nhạc Trịnh cũng rất đáng để học bởi mọi người sẽ bình dị hơn, yêu thương nhau hơn, yêu cuộc sống này nhiều hơn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng.

Live show “Có một ngày như thế” sẽ bắt đầu tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào ngày 2- 3/4 ; ngày 8- 9/4 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và ngày 15- 16/4 tại Nhà hát TP.HCM với giá vé từ 200.000-1,2 triệu đồng. Ngoài sáu buổi biểu diễn có bán vé này, ca sĩ Ánh Tuyết còn tổ chức một đêm diễn miễn phí tại Hội An (Quảng Nam), quê hương của chị.

Nhiều ca sỹ cũng nói như chị, nhưng thực tế thì không mấy người thành công…

- Âm nhạc Trịnh Công Sơn gần gũi, dễ nghe, dễ hát, lại nhiều nữa (những 600 bài) đủ để cho bất kể ca sỹ chuyên hay không chuyên có thể chọn và nghêu ngao hát. Nhưng, theo tôi nghĩ, chính sự giản dị của nhạc Trịnh cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu bất cẩn thì sự sáng tạo của các ca sỹ khi thể hiện cũng là phá vỡ âm nhạc của Trịnh.

Tại sao chị lại đặt tên cho live show hát nhạc Trịnh của mình là “Có một ngày như thế”?

- Có một ngày như thế, anh Sơn rời “cõi tạm” để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ, Có một ngày như thế, tôi đứng trên sân khấu hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng tất cả nhiệt tình và tình cảm của mình. Đó cũng là tên một bài hát của anh Sơn. Đơn giản vậy thôi!

Có gì khác trong “Có một ngày như thế” của Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh với những chương trình khác tưởng nhớ 10 năm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn?

- Trong chương trình “Có một ngày như thế” tôi sẽ hát 15 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà tôi cho là hợp với chất giọng của mình. Cụ thể như: “Phúc âm buồn”, “Dấu chân địa đàng”, “Hãy khóc đi em”, “Vết lăn trầm”, “Như một lời chia tay”, “Cát bụi”, “Rừng xưa đã khép”, “Còn tuổi nào cho em”, “Gọi tên bốn mùa”, “Diễm xưa”... Tôi sẽ thể hiện mộc cùng guitar hoặc kèn saxophone và piano.

Xin cảm ơn ca sỹ Ánh Tuyết và chúc chị thành công với live show đầy ý nghĩa này!

Khánh Linh (thực hiện)