04:09 24/04/2025

Hào khí dân tộc giữa lòng đất Củ Chi được tái hiện qua 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'

Bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ tái hiện một phần lịch sử khốc liệt, mà còn thấm đẫm tinh thần khí phách của quân dân Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lấy bối cảnh địa đạo Củ Chi - “vùng đất thép” cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn 80 km, tác phẩm trở thành một thông điệp sâu sắc lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ hôm nay.

Chú thích ảnh
Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực và hai diễn viên trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" giao lưu cùng khán giả tại TP Hồ Chí Minh.

Tại rạp Galaxy Nguyễn Du, Quận 1, đông đảo người dân, lãnh đạo Thành phố, cán bộ Mặt trận và đoàn thể đã tham dự buổi giao lưu và thưởng thức bộ phim. Sự kiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty cổ phần Phim Thiên Ngân tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bộ phim không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Theo ông, đây là dịp để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào và tiếp bước truyền thống cách mạng.

Chú thích ảnh
Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực chia sẻ tại buổi giao lưu và giới thiệu phim.

Không chỉ khắc họa trận chiến ác liệt trong lòng đất, bộ phim ghi điểm nhờ cách thể hiện tinh tế, chân thực, khai thác chiều sâu tâm lý và lý tưởng sống của các nhân vật, từ đó truyền tải trọn vẹn thông điệp nhân văn và giá trị lịch sử.

Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, người từng chiến đấu tại Củ Chi, xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ sẽ có ngày được thấy ký ức chiến tranh của mình trên màn ảnh. Khi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đến hỏi chuyện, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ viết bài, nào ngờ sau 10 năm, anh ấy quay lại để làm phim thật. Tác phẩm này mới chỉ thể hiện được khoảng 30% sự gian khổ thực tế, nhưng đã đủ để khơi dậy lịch sử và niềm tự hào dân tộc”. Ông Tô Văn Đức cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, một thành tích hiếm có với dòng phim chiến tranh Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giao lưu đoàn làm phim và tác giả, nhân vật trong phim.

Cựu chiến binh Đinh Văn Duật nhận định: “Đây là một trong những phim chiến tranh cách mạng tốt nhất nhiều năm qua. Phim không tô hồng hay cường điệu, mà chân thực, xúc động. Điều đáng quý là phim làm nổi bật tinh thần và trí tuệ của người lính Củ Chi, thể hiện rõ chân lý: Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Buổi giao lưu còn có sự góp mặt của các diễn viên chính như Hồ Thu Anh (vai Ba Hương) và Khánh Ly (vai Cấm). Dù không sống trong thời chiến, họ vẫn thể hiện trọn vẹn tinh thần kiên trung và bất khuất của thế hệ cha ông. Diễn viên Khánh Ly cho biết: “Tập huấn, cầm súng, nghe tiếng nổ, tất cả là trải nghiệm lần đầu nhưng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình”.

Còn diễn viên Hồ Thu Anh chia sẻ, vai nữ chiến sĩ du kích là thử thách lớn, nhưng chính sự cảm phục với thế hệ đi trước đã giúp cô nhập vai đầy cảm xúc. Cũng tại buổi chiếu, nhiều khán giả trẻ không giấu được xúc động. Em Lê Thanh Như, đoàn viên đến từ Củ Chi nói: “Những điều từng chỉ nghe qua lời kể nay đã sống động trên màn ảnh, em thấy rõ hơn sự dũng cảm của người dân quê mình”.

Chú thích ảnh
Bộ phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty cổ phần Phim Thiên Ngân tổ chức.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, bộ phim được sản xuất theo phát động của Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam. “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ là một bộ phim điện ảnh mà còn là ký ức sống dậy bằng nghệ thuật, là ánh sáng của niềm tin từ nơi bóng tối. Tác phẩm đã góp phần làm sống lại điện ảnh cách mạng Việt Nam, chạm đến trái tim khán giả mọi thế hệ, từ những người từng đi qua chiến tranh đến lớp trẻ hôm nay đang viết tiếp ước mơ hòa bình.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc