Ngày 18/8/1965, tại Vạn Tường (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi, đã diễn ra trận đánh quy mô lớn đầu tiên diệt đế quốc Mỹ của quân và dân miền Nam. Trận chiến này đã trở thành niềm tự hào, cổ vũ thế hệ hôm nay vững bước trên con đường xây dựng và phát triển quê hương.
Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm qua bản đồ trận Vạn Tường. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN
Cuộc đối đầu lịch sử
Từ tháng 5/1965, đế quốc Mỹ đưa tiểu đoàn lính thủy đánh bộ chiếm đóng Bình Sơn, thiết lập “vùng trắng” phía Nam căn cứ Chu Lai. Lúc bấy giờ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động phong trào toàn dân đánh Mỹ, xây dựng “Vành đai diệt Mỹ” với hệ thống công sự, địa đạo liên hoàn. Quân Mỹ tăng cường lực lượng với tàu chiến tuần tra ven biển, cùng 4-5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 3 và lực lượng bảo an, dân vệ được gấp đôi.
Trận đánh Vạn Tường mở màn đêm 17/8/1965, khi hơn chục tàu chiến của Hạm đội 7 Mỹ nã đạn xối xả vào thôn Vạn Tường (nay là xã Vạn Tường). Sau một ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân và dân Bình Sơn, cùng Trung đoàn 1 (Quân khu 5) và Đại đội 21, 31 của địa phương đã đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân “Ánh sáng sao” của đế quốc Mỹ. Kết quả, ta loại khỏi vòng chiến 919 tên địch, phá hủy 22 xe tăng, xe bọc thép, 13 máy bay và nhiều phương tiện hiện đại khác.
Cựu chiến binh thăm lại di tích chiến thắng Vạn Tường. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN
Cựu chiến binh Nguyễn Thành Phương, nguyên Trung đội phó Trung đội hỏa lực, Đại đội 21, Tỉnh đội Quảng Ngãi - người trực tiếp tham gia trận Vạn Tường kể lại: "Chúng tôi để địch đến thật gần mới nổ súng, biến bị động thành chủ động, rồi đánh giáp lá cà tiêu diệt bộ binh địch".
Chiến thắng Vạn Tường là mốc son chói lọi, khẳng định khả năng đánh bại quân xâm lược Mỹ của quân và dân ta, bất chấp ưu thế về quân số và vũ khí của địch. Nếu như chiến thắng Ấp Bắc mở đầu cho cao trào diệt ngụy, chiến thắng Vạn Tường lịch sử mở đầu cho cao trào diệt Mỹ. Chiến thắng Vạn Tường khẳng định quân và dân ta có khả năng đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lăng, dù chúng có thể đông quân, hùng hậu về vũ khí, trang bị và khả năng cơ động nhanh.
Nỗ lực vươn lên từ vùng đất lịch sử
Phát huy tinh thần chiến thắng Vạn Tường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn Tường đã đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, phát triển. Ngày nay, Vạn Tường là nơi đóng chân của nhiều nhà máy, doanh nghiệp quan trọng, là động lực cho phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Hoài Phương, thôn Lệ Thủy, xã Vạn Tường chia sẻ, trước đây, đời sống người dân rất khó khăn, phải lo ăn từng bữa. Nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đến nay cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá. Đặc biệt, từ ngày có Khu kinh tế Dung Quất với nhiều công ty, nhà máy đi vào hoạt động, nhiều người địa phương đã có việc làm ổn định, thu nhập tăng cao.
Trung tâm xã Vạn Tường. Ảnh: TTXVN phát
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết, đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt hơn 5.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 62 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,06%.
Giai đoạn 2025 - 2030, xã Vạn Tường tập trung phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và văn hóa. Cùng với đó, địa phương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.
Xã cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghiệp nặng, năng lượng, logistics tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bình Hòa - Bình Phước, khu phía Đông Dung Quất. Việc hoàn thành các dự án lớn như Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 và dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được kỳ vọng sẽ tạo cú hích quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Vạn Tường tận dụng lợi thế công nghiệp để phát triển dịch vụ vệ tinh, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa tại các bàu Cá Cái, Gành Yến, Cà Ninh.
“Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ và đô thị, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và định hướng phát triển đô thị, xây dựng ít nhất 12 khu dân cư kiểu mẫu, thông minh vào năm 2030”, ông Hiền nhấn mạnh.
Sáu thập kỷ năm đã trôi qua, mảnh đất Vạn Tường mang đậm dấu tích lịch sử oai hùng và nghèo khó năm xưa, nay đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống.