10:06 31/10/2013

Hành xử kiểu “luật rừng”

Đó là sự việc xảy ra sáng 26/10 tại khu vực khách sạn Mường Thanh thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) khi hàng trăm cư dân mua nhà tại dự án chung cư giá rẻ Đại Thanh tập trung tại đây để yêu cầu chủ đầu tư đối thoại.

Đó là sự việc xảy ra sáng 26/10 tại khu vực khách sạn Mường Thanh thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) khi hàng trăm cư dân mua nhà tại dự án chung cư giá rẻ Đại Thanh tập trung tại đây để yêu cầu chủ đầu tư đối thoại. Thay vì được tiếp đón như những “thượng đế”, nhiều người đã bị một nhóm côn đồ xịt hơi cay, đánh chảy máu đầu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.


Cho rằng bị áp đặt các quy định trái khoáy, cộng với việc hàng loạt căn hộ xây dựng bị thiếu diện tích so với hợp đồng, nhà chưa hoàn thiện đã giao cho khách hàng, gần 300 khách hàng mua nhà của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã yêu cầu giám đốc doanh nghiệp, chủ đầu tư của dự án Đại Thanh - ông Lê Thanh Thản đối thoại và giải thích thỏa đáng.


Một trong những nội dung được các cư dân cho là vi phạm trắng trợn của chủ đầu tư là việc “ăn bớt” diện tích căn hộ. Một số hộ dân mua nhà tại đây cho biết, mỗi căn hộ tại chung này bị thiếu từ 2 m2 trở lên so với diện tích ký trong hợp đồng, tùy từng vị trí căn hộ. Một cư dân tính toán, với sự sai lệch nêu trên, chủ đầu tư đã đút túi hàng chục tỷ đồng, vốn là số tiền của các công chức, cán bộ hưu trí, cư dân nghèo ky cóp hàng chục năm mới có được. Cũng theo cư dân chung cư Đại Thanh, không chỉ áp đặt những khoản thu phi lý, chủ đầu tư còn vi phạm quy hoạch xây dựng, toàn bộ các lô nhà tại chung cư đều xây vượt số tầng cho phép (được phép 29 tầng, nhưng xây tới 32 tầng)...


Theo một số người dân, chủ đầu tư không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của họ, mà còn lệnh cho bảo vệ khách sạn Mường Thanh ra ngăn cản, thậm chí thả cả chó dữ ra để xua người dân.


Đỉnh điểm của sự căng thẳng là trưa 26/10, khoảng chục thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy người, xông ra từ sàn giao dịch Mường Thanh và có hành động đánh dã man một số người dân đến đòi quyền lợi, khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Đặc biệt, một cư dân ở nhà CT8C đã bị các đối tượng này đánh rách mặt, rách đầu, phải nhập viện khâu vết thương. Thậm chí, phóng viên của một số tờ báo ở Thủ đô tới tác nghiệp cũng bị nhóm người này ngăn cản, hành hung; một phóng viên đã bị nhóm người này uy hiếp và cướp mất thẻ nhớ máy ảnh và máy ghi hình.


Một thành viên trong Ban đại diện cư dân Đại Thanh cho biết, những kẻ bặm trợn trên đã từng xuất hiện vào sáng 19/10, khi hàng trăm cư dân có mặt tại khách sạn Mường Thanh để đấu tranh đòi được đối thoại với chủ đầu tư. Họ tự xưng là người của chủ đầu tư. Khi cư dân chất vấn thì chủ đầu tư lập tức phủ nhận, cho rằng các đối tượng nêu trên không phải là người của họ. Tuy nhiên, cứ hễ cư dân có mặt là những đối tượng này lại có hành động đe dọa. Điều làm người dân hết sức bất bình là khi sự việc xảy ra, công an phường sở tại lại có thái độ thờ ơ với vụ việc, chỉ đến khi người dân cầu viện thì mới cử người đến hiện trường.


Dư luận rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân; đặc biệt cần làm sáng tỏ hành động theo kiểu “luật rừng” của chủ đầu tư với người dân. Ngoài ra, cũng phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thiếu trách nhiệm bảo vệ dân khi vụ việc xảy ra.



Yến Nhi