Trong tiết trời mát mẻ đầu tháng 5/2026, hàng đoàn xe nối đuôi nhau cùng dòng người từ mọi miền Tổ quốc "tìm về cội nguồn", Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng luôn là "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú và những giá trị lịch sử bất diệt.
Video du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó:
Khu cổng chào vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.
Nơi khởi nguồn của dòng chảy cách mạng
Những ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Pác Bó không chỉ là một điểm tham quan, mà đã trở thành không gian văn hóa, lịch sử sống động, rực rỡ sắc màu và dâng trào cảm xúc.
Ông Chu Ngọc Tần sống tại Hà Nội năm nay đã 86 tuổi, tuổi “xưa nay hiếm”, nhiều năm ao ước muốn được quay trở lại thăm Cao Bằng. Và ông đã toại nguyện mong muốn ấy. Là cán bộ y tế từng công tác tại Cao Bằng những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi tuổi còn thanh niên, nên các địa danh của địa phương như Pác Bó, Thác Bản Giốc... đến các bản làng vùng cao trong tỉnh khi đến giúp dân, ông vẫn nhớ như in.
Ông Chu Ngọc Tần kể: Pác Bó theo tiếng địa phương có nghĩa là "miệng nguồn". Đây là nơi cách đây hơn 80 năm, vào ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
Du khách mua vé tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Cột Km0 đường Hồ Chí Minh trong Khu di tích.
Xe điện đưa du khách tham quan Pác Bó.
Giữa vùng núi non hiểm trở của Cao Bằng, Người đã chọn hang Cốc Bó làm nơi ở và làm việc. Tại đây, những quyết sách quan trọng cho vận mệnh dân tộc đã ra đời. Với tầm nhìn chiến lược và tâm hồn thi sĩ, Bác đã đặt tên cho dòng suối chảy trước cửa hang là suối Lê-Nin và ngọn núi sừng sững phía sau là núi Các Mác. Pác Bó vì thế vừa mang giá trị lịch sử, vừa thấm đẫm tư tưởng, ý chí của người cha già dân tộc.
Hành trình du khách đến tham quan Pác Bó bắt đầu bằng việc dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc trên ngọn núi Tiên. Đứng từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh vùng đất Hà Quảng trù phú. Trong không khí trang nghiêm, mỗi người đều thắp nén tâm nhang thành kính, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác. Rời đền thờ, du khách thong thả tản bộ dọc theo con đường đá uốn lượn ven suối Lê-Nin.
Vào dịp những ngày nghỉ lễ năm nay, du khách tìm đến Pác Bó rất đông. Nhìn dòng suối Lê-Nin trong xanh, uốn lượn dưới chân núi Các Mác hùng vĩ, khung cảnh thật thanh bình. Những đàn cá dầm xanh, cá anh vũ bơi lội tung tăng, quẫy đuôi đón chào du khách. Nhiều người dừng lại bên bờ suối, chụp những bức ảnh lưu niệm trong khung cảnh "sơn thủy hữu tình" hiếm nơi nào có được.
Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên suối Lê-Nin, núi Các Mác.
Hang Cốc Bó, "trái tim" của khu di tích là nơi thu hút đông đảo du khách nhất. Dòng người kiên nhẫn xếp hàng để được tận mắt nhìn thấy chiếc giường đơn sơ, bếp lửa sưởi ấm đêm đông và đặc biệt là bộ bàn ghế đá nơi Bác ngồi dịch lịch sử Đảng. Những hiện vật giản dị ấy lay động trái tim mỗi người, khiến chúng ta thấu hiểu hơn về cuộc đời thanh bạch, hy sinh vì dân vì nước của Người.
Dọc theo con đường tham quan, du khách còn được ghé thăm mốc 108, nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của Bác khi về nước. Mỗi tấc đất, mỗi nhành cây tại Pác Bó đều như đang kể lại những câu chuyện huyền thoại về một thời kỳ gian khổ nhưng oanh liệt...
Sắc màu rộn ràng trong những ngày nghỉ lễ
Pác Bó mang vẻ đẹp tĩnh mịch, thanh bình với tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim rừng hót líu lo. Tuy nhiên, vào những dịp lễ lớn như 30/4 – 1/5 hay Quốc khánh 2/9, không khí nơi đây hoàn toàn thay đổi. Pác Bó bừng sáng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Từ sáng sớm, những đoàn xe nối đuôi nhau đổ về khu di tích. Du khách đủ mọi lứa tuổi, từ những cựu chiến binh ngực lấp lánh huy chương, những cụ già mái tóc bạc phơ cho đến các bạn trẻ năng động và cả những em nhỏ lần đầu được bố mẹ đưa đi thăm "nhà Bác". Sự đông đúc không gây ra cảm giác ngột ngạt, ngược lại tạo nên bầu không khí hào hùng, tràn đầy sức sống.
Điểm dừng chân bên suối, nơi đặt bia ghi dấu hình ảnh Bác Hồ hàng ngày vẫn ngồi câu cá ở nơi này.
Du khách thư giãn, dừng chân ở đầu nguồn suối Lê-Nin, nơi Bác Hồ vẫn ngồi làm thơ khi Người trở về Pác Bó.
Ở khu di tích Pác Bó, mỗi địa danh đều gắn với giá trị lịch sử mang ý nghĩa to lớn mà ai cũng muốn được chạm tới.
Màu áo đỏ sao vàng của các đoàn khách du lịch hòa cùng sắc xanh của núi rừng, sắc trắng của mây trời và màu nước lam ngọc đặc trưng của suối Lê-nin tạo nên một bức tranh đa sắc. Tiếng cười nói, tiếng hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử vang vọng giữa không gian, tạo nên một bản hòa âm của lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc.
Đến Pác Bó dịp này, du khách không chỉ được đắm mình trong lịch sử mà còn có cơ hội trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng nơi đây. Các gian hàng lưu niệm bày bán những sản phẩm thủ công truyền thống như vải chàm, đồ đan lát hay những chiếc đàn Tính, nhạc cụ tâm hồn của người dân Cao Bằng.
Ẩm thực cũng là một điểm nhấn khó quên. Sau chuyến đi bộ dài, du khách có thể thưởng thức những món đặc sản địa phương ngay tại khu vực dịch vụ như: Cơm lam dẻo thơm, thịt lợn quay lá mác mật giòn rụm, măng rừng xào, hay bát phở vịt quay nóng hổi. Hương vị mộc mạc, đậm đà của núi rừng khiến hành trình khám phá càng thêm trọn vẹn.
Du khách tham quan Bàn đá, nơi Bác Hồ ngồi dịch lịch sử Đảng.
Đường lên mốc 108, nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của Bác khi về nước.
Đến Pác Bó những ngày nghỉ lễ không chỉ là một chuyến du lịch giải trí, mà là cuộc hành trình bồi đắp tâm hồn, thắp sáng thêm ngọn lửa yêu nước trong mỗi người dân.
Trò chuyện với chị Nông Thị Nguyệt, một hướng dẫn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó tôi được biết, vào mỗi dịp nghỉ lễ, Pác Bó lại thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan, du lịch. Du khách đến đây không phải là cầu tâm linh, mà họ được bồi đắp thêm giá trị truyền thống cách mạng. Với thế hệ trẻ, đây là một "giảng đường ngoài trời" sống động nhất. Thay vì những dòng chữ khô khan trên sách vở, việc trực tiếp chạm tay vào vách đá hang Cốc Bó, nhìn thấy dòng suối Lê-Nin giúp các em hiểu sâu sắc hơn về tình yêu quê hương và ý chí kiên cường của cha ông.
Với những người lớn tuổi, chuyến đi là dịp để ôn lại kỷ niệm, để tri ân và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Đứng trước cảnh cũ người xưa (dẫu Người đã đi xa), ai nấy đều cảm thấy tự hào về hành trình vươn lên của dân tộc, từ một hang đá nhỏ bé đến một đất nước hòa bình, phát triển như ngày nay.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó trong những ngày lễ năm nay cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban quản lý di tích và chính quyền địa phương trong việc điều tiết giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự. Sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện của người dân bản địa chính là "điểm cộng" khiến du khách luôn muốn quay lại nơi này.
Khi hoàng hôn buông xuống, bóng núi Các Mác đổ dài trên dòng suối Lê-Nin, những đoàn khách cuối cùng bắt đầu rời khu di tích, mang theo trong tim những cảm xúc khó tả. Pác Bó những ngày nghỉ lễ không chỉ là một chuyến du lịch giải trí, mà là một cuộc hành trình bồi đắp tâm hồn, thắp sáng thêm ngọn lửa yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.