Trong chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ hai của mình, ông Donald Trump đã đưa ra cam kết: dưới sự lãnh đạo của ông, các khoản chi phí thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sẽ được chi trả cho tất cả phụ nữ và các cặp vợ chồng có nhu cầu.
Ông Donald Trump tham gia sự kiện tại Harrisburg, Pennsylvania, Mỹ, ngày 4/9/2024. Ảnh: AA/TTXVN
“Chúng ta sẽ chi trả cho phương pháp điều trị này,” ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8/2024.
Theo CBS News, sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Hội đồng Chính sách Nội địa của Nhà Trắng đưa ra các đề xuất về chính sách IVF trước tháng 5/2025. Tuy nhiên cho đến nay, thời hạn đó đã trôi qua và Nhà Trắng gần như không đưa ra thêm tuyên bố nào về vấn đề này. Những người vận động cho việc mở rộng chi trả IVF đang đặt câu hỏi về nguyên nhân của sự chậm trễ này.
Ông Trump, người tự ví mình là “cha đẻ của IVF” và tuyên bố là “người đi đầu trong vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm”, đã nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn năm 2024 rằng IVF sẽ được chi trả cho tất cả những ai cần.
“Dưới thời chính quyền Trump, chúng tôi sẽ chi trả cho phương pháp điều trị này. Chúng tôi sẽ chi trả, hoặc sẽ buộc các công ty bảo hiểm phải chi trả”, ông Trump khẳng định khi vẫn là ứng viên tranh cử.
Tuy nhiên, sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký hồi tháng 2 lại không hoàn toàn thực hiện lời cam kết này. Sắc lệnh chỉ tuyên bố đây sẽ là chính sách của chính quyền nhằm “đảm bảo quyền tiếp cận đáng tin cậy với phương pháp điều trị IVF, bao gồm việc giảm bớt những rào cản pháp lý hoặc quy định không cần thiết để làm cho chi phí IVF trở nên hợp lý hơn một cách đáng kể”.
Ông đưa ra chỉ thị cho Trợ lý phụ trách Hội đồng Chính sách Nội địa phải đưa ra các khuyến nghị trong vòng 90 ngày để “bảo vệ quyền tiếp cận IVF và giảm mạnh chi phí tự chi trả và chi phí bảo hiểm y tế cho việc điều trị IVF”. Tuy vậy, hạn chót của việc thực thi yêu cầu này là ngày 19/5 – cách xa thời điểm hiện nay, và Nhà Trắng đã từ chối bình luận khi được yêu cầu cập nhật thông tin liên quan.
Chị Cristina Gonzales và bạn đời của mình, sống tại thành phố New York, đã phải vật lộn với vấn đề vô sinh suốt ba năm qua. Gonzales, người làm trong lĩnh vực quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ, là thành viên của một nhóm hỗ trợ dành cho phụ nữ trên 40 tuổi đang điều trị IVF.
Nhóm này bao gồm những phụ nữ với nhiều quan điểm chính trị khác nhau, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa tự do và những người ủng hộ ông Trump. Khi ông Trump tuyên bố IVF sẽ được chi trả, Gonzales cho biết một số người trong nhóm của cô đã “tin tưởng hoàn toàn” rằng ông sẽ thực hiện điều đó miễn phí.
“Họ xứng đáng được giữ lời hứa đó. Cuộc đấu tranh của IVF không mang màu sắc đảng phái. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người”, chị Gonzales cho biết.
IVF là phương pháp điều trị sinh sản nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Theo Hội Y học Sinh sản Mỹ, trong năm 2023 có hơn 95.000 em bé được sinh ra nhờ phương pháp IVF – chiếm khoảng 2,6% tổng số ca sinh ở Mỹ.
Theo khảo sát của CBS News/YouGov hồi tháng 3/2024, phần lớn người dân Mỹ cho rằng IVF nên hợp pháp. “Có đến 86% người dân Mỹ ủng hộ IVF. Điều này gần như chưa từng thấy với bất kỳ vấn đề nào trong thời hiện đại”, bà Danielle Melfi, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận RESOLVE về quyền tiếp cận điều trị vô sinh, nhận xét.
Một khảo sát khác do Pew thực hiện vào tháng 4/2024 cho thấy 79% người theo đảng Dân chủ hoặc có xu hướng Dân chủ ủng hộ tiếp cận IVF, và 63% người theo đảng Cộng hòa hoặc có xu hướng Cộng hòa cũng đồng tình với việc này. Ngay cả trong nhóm người cho rằng phá thai nên bị cấm trong hầu hết các trường hợp, cũng có đến 60% đánh giá tích cực việc tiếp cận IVF.
Ông Trump cũng đã đưa ra một số đề xuất khác, như “tiền thưởng sinh em bé” cho các trường hợp sinh con tại Mỹ nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh. Theo dữ liệu liên bang mới, tỷ suất sinh tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục trong năm 2024, với chưa tới 1,6 con trên mỗi phụ nữ. Khoản tiền thưởng này áp dụng cho các bậc cha mẹ mở “tài khoản Trump” – một phần trong dự luật chính sách nội địa quy mô lớn mà ông Trump ký thành luật tháng trước.
Bà Melfi thể hiện thái độ lạc quan vì vấn đề này đang thu hút sự quan tâm và đã đưa ra các khuyến nghị đối với Nhà Trắng, bao gồm việc mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho tất cả các phương pháp điều trị sinh sản, bao gồm cả cho các cựu chiến binh, gia đình quân nhân và nhân viên liên bang.
Theo bà, chi phí tự trả chính là rào cản lớn nhất đối với người muốn thực hiện IVF. Mỗi chu trình IVF – và nhiều cặp vợ chồng phải trải qua nhiều chu kỳ – tốn từ 12.000 đến 25.000 USD. Rất ít bang yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả điều trị IVF, do đó phần lớn phụ nữ và các cặp đôi phải tự bỏ tiền túi.
“Mỗi bang có quy định khác nhau, vì thế một hành động ở cấp liên bang sẽ có ý nghĩa thực sự”, bà Melfi nói.
IVF là một trong nhiều phương pháp điều trị vô sinh, nhưng thường là bước cuối cùng – và tốn kém nhất – mà phụ nữ phải trải qua để có thai. Trong quá trình này, phụ nữ thường tự tiêm các loại thuốc đắt tiền hàng ngày để kích thích nhiều trứng phát triển cùng lúc và thường xuyên đến phòng khám hiếm muộn để siêu âm và xét nghiệm máu theo dõi tiến trình. Trứng sau đó được lấy ra, thụ tinh ngoài cơ thể và nếu phát triển thành phôi khỏe mạnh, sẽ được cấy vào tử cung hoặc trữ đông để sử dụng sau này.
Nhiều người đánh giá đây là một quá trình mệt mỏi về cả thể chất, tinh thần lẫn yếu tố tài chính.
Trước khi thực hiện chu trình IVF lần đầu, chị Gonzales rất lo lắng. Liệu mình và bạn đời có phải tiêu hết số tiền này chỉ để rồi không mang thai được không? “Tôi không có đủ tiền cho việc này và tôi cảm thấy cơ thể mình phải chịu rất nhiều áp lực”, Gonzales nói.
Rất may, khoản tiền thưởng bất ngờ vào cuối năm đã giúp cô chi trả khoản chi phí trên. Nếu không, chị có thể đã không thể thực hiện điều này. “Khi xem các chính sách bảo hiểm y tế, hầu như không có chính sách nào chi trả cho điều trị vô sinh. Ngay cả ở những bang được xem là tiến bộ”, chị chia sẻ.
Tuy nhiên, IVF không đảm bảo cho người phụ nữ trở thành người mẹ theo đúng nghĩa. Gonzales đã trải qua 4 chu trình IVF nhưng vẫn chưa đạt được nguyện vọng làm mẹ của mình. Hiện cô và bạn đời đang tiếp tục theo đuổi chặng đường để trở thành cha mẹ của những đứa trẻ.
“Tôi không hối hận, tôi chắc chắn sẽ làm lại lần nữa”, chị chia sẻ. Gonzales hy vọng Tổng thống Trump sẽ giữ đúng cam kết giúp chi trả IVF cho những người thực sự cần.
“Đó sẽ là một trong những chính sách thông minh nhất nếu họ thực sự làm được điều đó”, chị khẳng định.