09:19 05/09/2017

Hàng trăm người tranh nhau 'cướp cô hồn' náo loạn cả phố

Cứ vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, người dân sinh sống khu vực Chợ Lớn (quận 5, TP Hồ Chí Minh) tập hợp thành hàng trăm người dẫn nhau đi giật lễ cúng cô hồn.

Theo đó, sau phần nghi lễ, các gia chủ cúng "cô hồn" Rằm tháng 7 bắt đầu rải tiền. Ngay lập tức, hàng trăm người đứng dưới đường hò hét, tranh nhau giật tiền khiến cả khu vực náo loạn.

Chiều ngày 5/9, rất đông người dân đã tập trung rất đông trước tiệm thuốc bắc trên giao lộ Phùng Hưng – Trần Hưng Đạo (quận 5) chờ gia chủ thực hiện phần lễ cúng cô hồn được xem là lớn nhất tại khu vực này.

Mời độc giả xem clip "bắt" tiền cúng cô hồn:



Ít phút sau đó, khi chủ tiệm thuốc bắc rải tiền, gạo, muối từ trên lầu xuống đường thì hàng trăm người thi nhau giật. Có người giật bằng tay, có người còn trang bị các “công cụ hỗ trợ” như vợt tự chế để bắt tiền từ trên cao.

Hàng trăm người tràn ra kín cả mặt đường để chờ giật cô hồn khiến giao thông qua đây bị ùn ứ. Lực lượng chức năng của địa phương phải đã có mặt để điều tiết, phân luồng xe đi qua hướng khác.

Báo Tin Tức gửi đến độc giả hình ảnh "giật cô hồn":

Gia đình chủ tiệm thuốc bắc làm lễ cúng cô hồn vào chiều nay.

Phía bên ngoài, "đội quân" giật cô hồn hàng trăm người đã có mặt từ rất sớm.

Một người giật cô hồn trang bị "công cụ hỗ trợ" dùng để vợt tiền.

Sau khi cúng, gia chủ bắt đầu ném tiền xuống từ trên lầu.

Những đôi mắt đổ dồn về phía gia chủ đang đứng trên lầu.

Khung cảnh trở nên náo loạn khi rất đông người chen lấn, xô đẩy để giật tiền vừa được gia chủ rải xuống.

Thảnh quả sau khi vợt được.

Kết thúc, một thanh niên ngồi ngay dưới vỉa hè để kiểm tra "chiến lợi phẩm" của mình.

Lực lượng bảo vệ dân phố phải có mặt để điều tiết giao thông, vãn hồi trật tự.

Lê Anh/Báo Tin Tức