11:00 30/11/2019

Hàng nghìn xác người chất đống, bị chuột gặm tại trung tâm hiến tặng Pháp

Trung tâm hiến xác thuộc một trường đại học ở Paris đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra sau khi có cáo buộc bảo quản thi thể hiến tặng không đúng cách.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Paris Descartes bị cáo buộc bảo quản thi thể hiến tặng không đúng cách. Ảnh: Getty Images

Đài BBC (Anh) đưa tin hôm 29/11 cho biết Trung tâm nhận xác hiến tặng thuộc trường Đại học Paris Descartes (Pháp) đã lưu trữ hàng nghìn thi thể người hiến tặng nhưng không bảo quản tốt, dẫn tới việc nhiều thi thể đang trong tình trạng phân hủy, mất vệ sinh.

Vụ việc vỡ lở sau khi tờ báo Pháp L’Express thực hiện phóng sự điều tra về trung tâm này. Theo tờ báo, một số thi thể và các bộ phận cơ thể người hiến tặng được lưu trữ trong nhà chứa trong tình trạng “không được che đậy, chất đống trên những chiếc giường bệnh” và bị chuột gặm. Thậm chí, một số thi thể được cho là đã bị phân hủy nặng nề đến mức không thể sử dụng trong nghiên cứu và cần phải được tiêu hủy ngay.

Họ mô tả trung tâm hiến tặng này như một “ngôi mộ khổng lồ giữa lòng thủ đô Paris”.

Bên cạnh đó, cuộc điều tra cũng cho biết hàng chục thi thể khác còn bị đem bán cho các công ty tư nhân với mục đích phi đạo đức, chẳng hạn như kiểm tra tai nạn xe hơi. Theo tờ báo, một thi thể nguyên vẹn có thể được bán với giá 900 euro (khoảng 23 triệu đồng).

Trong một thông báo bằng tiếng Pháp trên trang web của mình, trường Đại học Paris Descartes thừa nhận đã để xảy ra tình trạng này và xin lỗi gia đình những người hiến tặng.

“Đại học Paris Descartes thành thật xin lỗi các gia đình về trường hợp này. Nhà trường mong muốn làm sáng tỏ vụ việc và tái khẳng định cam kết với những người hiến tặng và gia đình của họ là sẽ bảo quản tốt thi thể”, thông báo đăng trên trang web của trường viết.

Liên minh Y học Tự do Pháp (UFML) cho biết sẽ nộp đơn khiếu kiện trung tâm hiến tặng. Ông Jerome Marty, Chủ tịch công đoàn UFML chia sẻ với kênh truyền hình France Info rằng vụ việc này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của cả ngành y học.

Trong hơn một thập kỷ, hàng ngàn thi thể được hiến tặng phục vụ nghiên cứu khoa học bị bảo quản trong điều kiện vô cùng tồi tệ và bị đem bán với mục đích phi đạo đức.

Tờ L’Express cũng cho biết họ đã phát hiện được những bức ảnh bên trong trung tâm này từ năm 2016. Những bức ảnh được lấy từ một tài liệu dài 27 trang do Giáo sư Richard Douard, Chủ tịch của Trung tâm trao cho Frederic Dardel, cựu Chủ tịch của Trường đại học từ năm 2014 đến 2017. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với nhiều áp lực, ông Douard đã từ chức vào tháng 10/2017.

Đại học Paris-Descartes cho biết cơ sở này sẽ đóng cửa cho đến khi Bộ Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới của Pháp tiến hành điều tra. Đại diện trường Đại học nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ “cho thấy thực tế của sự thật”.

Hải Vân/Báo Tin tức