09:00 21/09/2013

Háng Gàng đã có trường mới kiên cố

Vì điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá nguy hiểm và bị chia cắt nhiều do địa hình đặc thù của vùng núi cao, nên các em vẫn phải học trong những lớp học “chuồng trâu”, mùa đông phải đến trường không có áo ấm.

Từ nhiều năm nay, điểm trường Háng Gàng (Trạm Tấu, Yên Bái) luôn là nỗi trăn trở của chính quyền huyện, xã, và các thầy cô giáo. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, đường sá nguy hiểm và bị chia cắt nhiều do địa hình đặc thù của vùng núi cao, nên các em vẫn phải học trong những lớp học “chuồng trâu”, mùa đông phải đến trường không có áo ấm.


Việc điểm trường mầm non, tiểu học Háng Gàng, xã Pa Hu, huyện Trạm Tấu vừa được bàn giao, với 3 phòng học kiên cố, 1 phòng ở cho giáo viên và 1 bếp ăn, trị giá 315 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển dáo dục EDF TP.HCM là niềm vui lớn cho các em nhỏ ở Háng Gàng. Giờ đây các em đã có được nơi học tập khang trang, an toàn.

 

Treo cờ chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành, bàn giao điểm trường.

Lễ khánh thành bàn giao trường.

Thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ học tại điểm trường Háng Gàng.

Niềm vui tới trường mới của các em học sinh dân tộc.

Các em nhỏ được nhận áo ấm từ chương trình "Áo ấm biên cương".

Điểm trường Háng Gàng mới nhìn từ trên cao.

Vũ Thanh