Trong bối cảnh nhiều tuần liên tiếp hầu như không có mưa khiến mực nước sông Tiber ở thủ đô Rome sụt giảm nghiêm trọng, tàn tích của một cây cầu cổ đại đã lộ ra ở đoạn sông gần Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Mực nước sông Tiber ở Rome, Italy, xuống thấp do nắng nóng và hạn hán. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát
Cầu Nero, được đặt theo tên vị Hoàng đế La Mã cổ đại, từng là tuyến giao thông nối liền trung tâm thành phố Rome với bờ bên phải của sông Tiber. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng cây cầu này thậm chí có niên đại lâu đời hơn (trước thời đại của Hoàng đế Nero), được xây dựng dưới thời Hoàng đế Caligula và đã tồn tại từ khoảng năm 39 Sau Công nguyên.
Cây cầu cổ trên lộ ra trong bối cảnh mực nước sông Tiber xuống thấp. Theo ông Giovanni Giganti, Điều phối viên Trung tâm Quản lý Nguồn nước thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Rome, lưu lượng dòng chảy của sông Tiber đã giảm xuống dưới 80 m3, chỉ bằng khoảng 50% so với mức trung bình lịch sử của tháng 7. Italy đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nguồn nước nghiêm trọng. Dù mùa Đông vừa qua có lượng mưa khá dồi dào, song các đợt khô hạn sau đó lại kéo dài bất thường, dẫn đến tình trạng khan hiếm nước.