08:14 21/08/2014

Hải Phòng, niềm tin và hi vọng

Ở V.League 2014, Bình Dương đã đăng quang ngôi vô địch. Nhưng ở Cúp quốc gia, khi đứng trước một Hải Phòng kiên cường, một lần nữa Bình Dương lại lỡ hẹn với chiếc cúp.

Ở V.League 2014, Bình Dương đã đăng quang ngôi vô địch. Nhưng ở Cúp quốc gia, khi đứng trước một Hải Phòng kiên cường, một lần nữa Bình Dương lại lỡ hẹn với chiếc cúp.

 

Bài học từ trận chung kết Cúp quốc gia 2008 với ông Hải và nhiều học trò ở Bình Dương vẫn còn nguyên. Khi ấy, Bình Dương vừa đoạt cúp vô địch V.League nhưng đã thua Hà Nội ACB 0 - 1.

 

Khán giả Hải Phòng luôn sát cánh cùng đội bóng. Ảnh: TTXVN

Kịch bản của 6 năm về trước lại một lần nữa tái diễn. Đối đầu với Hải Phòng trên “chảo lửa” Lạch Tray, Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều trước một Hải Phòng đang đi xuống dốc. Bình Dương nhập cuộc với phong cách tấn công ào ạt quen thuộc, nhưng Hải Phòng đã khiến đoàn quân của ông Lê Thụy Hải phải bất ngờ bằng lối chơi lăn xả. Sự cổ vũ không biết mệt mỏi của người hâm mộ Hải Phòng trong suốt 90 phút đã tiếp thêm nhiều sức lực cho thầy trò HLV Dylan Kerr. Và “cái dớp” dường như vẫn không buông Bình Dương khi Hải Phòng bất ngờ có được bàn thắng sớm ở phút thứ 8. Phút 75, chân sút ngoại Fagan đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực gượng dậy của Bình Dương với bàn ấn định chiến thắng 2-0.


Việc Hải Phòng đoạt Cúp quốc gia sau 19 năm chờ đợi được coi là bất ngờ lớn nhất của mùa giải 2014. Bởi lẽ, ở mùa giải này, Hải Phòng phải đối diện với rất nhiều biến động, nhất là họ không còn duy trì được nền tảng tài chính mạnh như trước đây. Quỹ thưởng của Hải Phòng bị cắt giảm đáng kể. Một đội bóng mà 10 ngày trước khi giải đấu diễn ra vẫn chưa xác định được hướng đi của mình. Mọi thứ đều xáo trộn ở đội bóng này. Đang là một “Đại gia” sẵn sàng bỏ ra mức thưởng cả tỷ đồng cho một chiến thắng giờ rút xuống chỉ là chỉ còn vài trăm triệu đồng. Nhiều cầu thủ trụ cột đã dứt áo ra đi tìm bến bờ khác. Bóng đá Hải Phòng lâm vào tình thế vô cùng khó khăn.

Ở những thời điểm tưởng chừng như đội bóng đất Cảng khó có thể gượng dậy được ấy thì cổ động viên nhà đã tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua những khó khăn. Tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào máu và nó không dễ dàng mất đi chỉ sau một vài trận đấu hay giải đấu không như ý và họ vẫn một lòng sát cánh cùng đội bóng. Ở trận đấu tiếp Bình Dương, họ đã biến sân Lạch Tray thành một ngày hội bóng đá thật sự. Thứ vũ khí đó giúp đội nhà vượt qua nhà tân vô địch V.League một cách thuyết phục.


Sau nhiều năm chờ đợi và ở vào cái thời điểm mà ít người ngờ đến nhất, bóng đá Hải Phòng lại mang được cúp về. Đây có thể là tiền đề để bóng đá đất Cảng đứng lên và làm lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

L.S