08:18 02/08/2011

Hai lần thủ khoa

Vùng quê Quảng Trạch thời gian qua liên tiếp đón nhận những tin vui từ các trường công bố điểm thi tuyển Đại học năm 2011. Sau thủ khoa Phạm Thái Sơn, Trần Xuân Hóa là cái tên tiếp theo giành ngôi thủ khoa với số điểm 29.

Vùng quê Quảng Trạch thời gian qua liên tiếp đón nhận những tin vui từ các trường công bố điểm thi tuyển Đại học năm 2011. Sau thủ khoa Phạm Thái Sơn, Trần Xuân Hóa là cái tên tiếp theo giành ngôi thủ khoa với số điểm 29 (toán: 9, lý: 9,75, hóa: 10) của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần thứ hai Hóa giành được ngôi thủ khoa, bởi 3 năm trước, khi thi tuyển vào Trường THPT chuyên Quảng Bình, Trần Xuân Hóa cũng đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa.

Thủ khoa Trần Xuân Hóa. Ảnh: Internet

Quê ở Quảng Trạch, ba năm lại học ở trường chuyên của tỉnh nên Hóa sớm phải sống xa gia đình, tại nhà một người bạn cách trường hơn 3 km. Với thành tích học tập xuất sắc và sự chăm chỉ rèn luyện, em được các bạn trong lớp ưu ái đặt cho hóa biệt danh: “Hóa siêu nhân”.

Hóa tâm sự “Thường thì trước khi bước vào một kỳ thi quan trọng, em đều thu xếp thời gian để về nhà thăm bố mẹ và em gái. Lúc này chỉ ăn, ngủ và nghe nhạc thôi. Nhưng với em, chơi ra chơi mà học ra học. Cũng chính vì thế nên hồi thi vào THPT, em định thử sức mình ở Trường Quốc học (Thừa Thiên – Huế) nhưng bố mẹ ngăn cản vì sợ em mải học mà không lo cho bản thân. Cả nhà muốn em học ở Đồng Hới để còn có thời gian ra vào chăm sóc…”.

Với hai lần đạt danh hiệu thủ khoa và các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia môn Toán, Trần Xuân Hóa luôn có những bí quyết và có cách học thật hợp lý cho mình. Ngoài giờ học ở trường, mỗi ngày em giành khoảng 2 – 3 tiếng để học bài. Vào các kỳ nghỉ hè, em thường tham khảo trước sách học của năm sau và mày mò tự học. Việc học đối với em không quá căng thẳng, mà ngược lại, đó là niềm vui khi những bài toán khó luôn được em tìm ra đáp số. Chính vì thế, ba năm liền Hóa là học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết môn Toán luôn đạt 10 điểm.

Bên cạnh học toán, tiếng Anh là một môn học mà Hóa khá say mê. Mỗi khi rảnh rỗi, em tự rèn luyện tiếng Anh bằng cách học các bài hát tiếng Anh, đọc truyện tiếng Anh… Điểm tổng kết môn học này của em cũng không kém cạnh dân chuyên Anh, từ 9,8 – 9,9 điểm. “Em có một người bạn học tiếng Anh rất giỏi, bạn ấy cũng đỗ thủ khoa kỳ này!”, Hóa vui vẻ tiết lộ.

Học hành cần mẫn nhưng “Hóa siêu nhân” luôn biết cách cân bằng việc học tập và giải trí. Nghe những bài nhạc pop, nhạc Âu Mỹ… luôn mang lại cho em niềm phấn khích để sau đó có thể trở lại với việc học một cách nhẹ nhàng.

Kể về những kỷ niệm khó quên của mình, “Hóa siêu nhân” chia sẻ về lần tham gia đội dự tuyển Olympic toán quốc tế. 42 gương mặt tham gia kỳ thi đó đều là những người xuất sắc nhất, nhưng cuối cùng vẫn… tay trắng. Hóa kể: “Em cảm thấy hơi buồn vì bản thân đã không đạt được thành tích cao hơn, đặc biệt là khi nghĩ về những thầy cô giáo đã vất vả dạy dỗ và đặt nhiều kỳ vọng vào em và các bạn cùng trường tham gia đội dự tuyển…”.

Cũng như chàng trai thủ khoa với tổng số điểm 29,5 - Phạm Thái Sơn, Trần Xuân Hóa cũng bị bệnh và phải nằm viện điều trị hết gần nửa tháng trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Ngày ra viện, “Hóa siêu nhân” lao vào ôn thi cho kịp thời gian. Vốn tự tin về môn Toán của mình nên em dốc sức ôn hai môn Lý và Hóa. Kết quả là môn Hóa em đạt điểm 10 và Lý 9,75. Không những thế, khi thi xong, em đã tự chấm bài của mình và so với thực tế, điểm số gần như không chênh lệch. 

Trần Xuân Hóa tâm sự: "Em rất cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô giáo, đặc biệt là cách thầy cô đối xử với học trò như những người bạn. Có lẽ chính vì thế mà em luôn cảm thấy trường học như là nhà của mình!". Không dừng lại ở danh hiệu thủ khoa, “siêu nhân” Trần Xuân Hóa đã đặt ra cho mình một mục tiêu mới, đó là giành học bổng đi du học. Với tinh thần luôn lạc quan và biết nuôi dưỡng ước mơ của mình, chúng tôi chúc “Hóa siêu nhân” sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình./.

Nguyễn Đức Thọ