01:17 22/01/2015

Hai con tin Nhật Bản bị IS bắt giữ là ai?

Hai con tin bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa sát hại nếu Chính phủ Nhật không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong đoạn video của IS được xác định là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa.

Hai con tin bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa sát hại nếu Chính phủ Nhật không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong đoạn video của IS được xác định là Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa.

Haruna Yukawa

Yukawa sau khi bị IS bắt giữ.


Trong phần giới thiệu bản thân trên trang Facebook cá nhân, Yukawa là Giám đốc điều hành một “công ty quân sự tư nhân”. Những hình ảnh trên Facebook cho thấy ông đã ở Iraq và Syria. Một video còn cho thấy người đàn ông 42 tuổi này cầm một khẩu súng AK với dòng chú thích “Chiến tranh Syria ở Aleppo 2014”.

Hồi tháng 8/2014, hãng tin Reuters đăng thông tin cho hay ông Yukawa đã trải qua nhiều chuyện khó khăn trong thời gian 10 năm sau khi vợ ông mất vì ung thư phổi và công việc kinh doanh bị phá sản.

Theo Reuters, ông Yukawa đã đi vay mượn để sang Syria và mơ về việc cung cấp dịch vụ an ninh cho các công ty lớn của Nhật trong các khu vực xung đột, như ngoài khơi Somalia, sau khi nói với bạn bè và gia đình rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để đổi đời.

Kenji Goto Jogo và Haruna Yukawa bị IS đe dọa hành quyết.


Yukawa có mặt ở Syria hồi tháng 4/2013. Ông Goto, người gặp Yukawa ở Syria vào thời điểm đó cho hay ông Yukawa đã bị các tay súng của Quân đội Syria Tự do (FSA) bắt giữ và tra hỏi trước khi về Nhật Bản.

Cũng theo Reuters, ông Yukawa đã có thời gian ngắn ở Nhật Bản trước khi trở lại Trung Đông. Tháng 6/2014, ông tới Iraq cùng Goto, sau đó quay lại Syria lần nữa vào cuối tháng 7/2014 trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa rõ ông đã làm những gì ở khu vực này.

Tháng 8/2014, một video được IS công bố cho thấy một người đàn ông, được cho là Yukawa, nằm trên đất trông như vừa bị đánh, xung quanh là các tay súng IS.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, một người bạn của Yukawa là Nobuo Kimoto nói mình “cảm thấy ớn lạnh khi Yukawa nói muốn sống ở Syria”, và rằng anh đã lo lắng vì “chuyện như thế này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra”. Mặc lời khuyên ngăn của Kimoto, Yukawa vẫn lên đường sang Syria vào tháng 7/2014 với mong muốn được “trải nghiệm chiến đấu và sống sót”.

Kenji Goto Jogo

Ông Goto đưa tin từ Kobani.


Ông Goto là một nhà báo tự do. Ông được cho là người sáng lập trang web Independent Press, trong đó ông gửi các đoạn video quay từ các khu vực xung đột cho các cơ quan tin tức của Nhật.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội và YouTube cho thấy ông phát tin về từ thành phố chiến lược Kobani của Syria. Ông Goto, người viết các cuốn sách về các chương trình viện trợ và đưa tin từ các khu vực xung đột ở Afghanistan, Somalia và các khu vực khác, đã có bài phát biểu về thời gian ở Syria trong một hội nghị của UNICEF hồi tháng 3/2014.

Bài đăng cuối cùng của ông Goto trên Twitter là vào tháng 10/2014. Ông cũng gửi một thư điện tử cho một nhà báo ở Nhật, trong đó viết: “Tôi đang ở Syria để đưa tin. Tôi hy vọng có thể truyền được không khí nơi đây và chia sẻ nó”.

Trao đổi với CNN, người hỗ trợ, giúp giải quyết các công việc của Goto - Alaaeddom Al Zaim nói Goto là “nhà báo giỏi nhất mà tôi biết”. Cho rằng chuyến đi tới Syria quá nguy hiểm, Al Zaim đã thuyết phục Goto dừng ý định này lại nhưng nhận được câu trả lời: "Tôi không phải người Mỹ. Không phải người Anh. Tôi là người Nhật Bản. Tôi có thể đi".

Trước khi rời đi, Goto đã tự quay một video ngắn, trong đó lý giải quyết định tới Syria là của chính ông. “Ông ấy đã đưa cho tôi đoạn video và yêu cầu tôi gọi cho người thân nếu không nhận được thông tin gì của ông ấy sau 1 tuần”.

Al Zaim cho biết lần cuối cùng gặp Goto là vào ngày 25/10/2014.


Hạnh Nhân (Theo CNN, Independent)