08:06 27/08/2013

Hà Nội T&T: “Anh hùng thời loạn”

V-League 2013 đã diễn ra kém vui, do có quá nhiều sự vụ xảy ra trong suốt mùa giải. Dù chức vô địch bị che mờ bởi sự kiện XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, nhưng màn trình diễn của Hà Nội T&T vẫn ổn định hơn hẳn so với các đối thủ và họ xứng đáng xưng Vương.

V-League 2013 đã diễn ra kém vui, do có quá nhiều sự vụ xảy ra trong suốt mùa giải. Dù chức vô địch bị che mờ bởi sự kiện XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, nhưng màn trình diễn của Hà Nội T&T vẫn ổn định hơn hẳn so với các đối thủ và họ xứng đáng xưng Vương.

Ông bầu Đỗ Quang Hiển được tung hô sau chức vô địch của Hà Nội T&T.

Chưa mùa giải nào, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại rơi cảnh khó khăn chồng chất như năm nay. Cơn lốc khủng hoảng tài chính khiến hàng loạt ông bầu “bỏ của chạy lấy người” ngay từ trước khi mùa giải khởi tranh. Có tới 8 đội bóng phải giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động, khiến số lượng các đội bóng tham dự V-League và hạng Nhất đều sụt giảm.


Dẫu sao, sau 6 tháng nhìn lại, về chuyên môn thuần túy, thì cuộc đua đến ngôi vô địch và trụ hạng tại V-League 2013 vẫn diễn ra quyết liệt. Nếu không có sự cố bỏ ngang của XMXT Sài Gòn, dẫn đến sự xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng, thì ngôi vô địch sẽ chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng.


Trong suốt giải đấu, phần lớn các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, với số lượng bàn thắng gia tăng đáng kể. Tính chất ganh đua quyết liệt giữa nhiều đội bóng cũng đã giúp lôi kéo khán giả quay trở lại sân. Đáng tiếc là hình ảnh đẹp này đã bị phá hỏng bởi một số nghi án tiêu cực, trong đó vụ việc của XMXT Sài Gòn. Từ trạng thái hồ hởi ban đầu, người hâm mộ giờ nhìn tất cả các trận V-League với ánh mắt dò xét.


Trong khi đó, do túi tiền eo hẹp, các đội bóng đã ưu tiên dùng cầu thủ trẻ để bù vào khoảng trống ngân sách dành cho chuyển nhượng. Đội bóng thu về thành công mỹ mãn nhất về mặt này là Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh việc giữ chân nhiều trụ cột, lứa cầu thủ vừa vô địch U21 quốc gia, như Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng... đã chơi nổi bật trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải.

Với ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu, Hà Nội T&T (37 điểm) sẽ được thưởng 4 tỷ đồng từ Ban tổ chức giải. Hiện tại, cuộc tranh chấp ngôi á quân đang mở rộng cho 4 đội bóng: Sông Lam Nghệ An (33 điểm), Thanh Hóa (33), SHB Đà Nẵng (32) và Hoàng Anh Gia Lai (32). Đội cán đích thứ nhì sẽ được thưởng 2 tỷ đồng, trong khi đội về ba được thưởng 1 tỷ đồng. Do giải không có đội xuống hạng sau sự kiện XMXT bỏ ngang, cuộc đua tới vị trí thứ hai và thứ ba như vậy sẽ hâm nóng vòng đấu cuối cùng, diễn ra chiều 31/8 tới.


Tuy nhiên, SLNA cũng rơi vào trường hợp lên đỉnh sớm, rồi sa sút cũng nhanh, giống SHB Đà Nẵng trước đó. Đội bóng sông Hàn có màn khởi đầu ấn tượng: Vô địch Siêu Cúp quốc gia, rồi thắng 5 trận tiếp theo ở tất cả các mặt trận. Nhưng thật bất ngờ, SHB Đà Nẵng tiếp đó chơi ì ạch, thiếu hẳn nhiệt huyết. Khi chưa hết lượt đi, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông bị kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc. Dù giai đoạn lượt về còn 2 trận đấu bù, song SHB Đà Nẵng không thoát khỏi cảnh sa sút, do nhiều cầu thủ bị chấn thương, hệt như mùa giải 2010. Cái giá phải trả là nhà vô địch mùa 2012 đã phải nhường vương miện trước 1 vòng đấu.


Còn đội bóng xứ Nghệ, họ đã bỏ phí cả nửa đầu mùa giải dẫn đầu bảng xếp hạng, bởi sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Số ngoại binh như Kavin, Plaza cũng chơi phập phù, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích ghi bàn của SLNA. Chưa kể đến việc đội bóng chấp nhận “bán” Lê Công Vinh cho đội bóng Nhật Bản, Consadole Sapporo, ngay trong giai đoạn nước rút, khiến sức mạnh hàng công và tinh thần thi đấu của toàn đội cũng ít nhiều bị suy giảm.


Đặc biệt, sự kiện XMXT Sài Gòn bỏ giải sau án phạt trừ 4 điểm từ Ban kỷ luật VFF, đã khiến đội bóng xứ Nghệ phải chịu nhiều thiệt thòi nhất: Mất đi 6 điểm quý giá từ 2 chiến thắng trước XMXT Sài Gòn. Vậy nên, dù đã nỗ lực hạ SHB Đà Nẵng ở vòng 21 cuối tuần qua, SLNA vẫn không thể ngăn cản đội bóng Thủ đô bước lên ngôi vô địch.


HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA cho đến giờ vẫn chưa hết bức xúc: “Nỗ lực của chúng tôi trong 1 năm đã bị xóa bỏ chỉ sau sự cố của XMXT Sài Gòn. Trách đội bạn thì ít, mà tôi nghĩ Ban kỷ luật VFF đã xử phạt không đúng thời điểm. Tôi đã lường trước chuyện này mà vẫn rất sốc và buồn mấy ngày qua”.


Cuộc đua tới ngôi vô địch đã an bài sớm hơn dự kiến vì XMXT Sài Gòn, nhưng không có nghĩa chức vô địch mùa này của Hà Nội T&T là thiếu thuyết phục. Trong 21 vòng đấu đã qua, Hà Nội T&T đều chơi ổn định, chắc chắn và có màn tăng tốc tuyệt vời ở lượt về. Có lẽ, bài học thất bại ở 2 mùa giải vừa qua đã giúp thầy trò Phan Thanh Hùng không rơi tình cảnh như SHB Đà Nẵng, SLNA. Bộ đôi Samson - Gonzalo đã giúp đội bóng Thủ đô ghi đến 26 bàn ở mùa này, để trở thành hàng công số 1 V-League 2013. Chơi ổn định nhất, có hàng công ấn tượng nhất, việc Hà Nội T&T đăng quang trước 1 vòng đấu, âu cũng hợp với lẽ tự nhiên: Mạnh được, yếu thua.

 

Nguyễn Tuấn