Ngày 3/10, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình lễ rước đèn “Đêm hội Trăng rằm” năm 2025.
Hằng năm, cứ mỗi độ thu về, không gian phố cổ lại bừng sáng bởi sắc màu lung linh của hàng ngàn chiếc đèn ông sao, đèn lồng, cùng tiếng trống lân rộn ràng, gợi nhắc ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Lễ hội Trung thu phố cổ đã trở thành một “biểu tượng văn hoá” riêng, vừa mang đậm dấu ấn dân gian, vừa khoác lên mình hơi thở hiện đại, để mỗi người dân và du khách khi đặt chân tới Hoàn Kiếm đều cảm nhận được một Hà Nội cổ kính, thanh lịch và sáng tạo.
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại chương trình.
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Nguyễn Hồng Trang cho biết, lễ hội Trung thu phố cổ năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt lần đầu tiên UBND phường Hoàn Kiếm, sau khi sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc: Không gian bích họa Phùng Hưng rực rỡ sắc màu, nơi nghệ nhân và thợ thủ công giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi dân gian.
Các điểm văn hoá như Đình Kim Ngân, Trung tâm nghệ thuật Hàng Buồm trở thành nơi hội tụ triển lãm, tọa đàm, workshop về ứng dụng mỹ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Những chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang thiếu nhi, múa lân, sư tử, cùng các hoạt động tái hiện phong tục xưa, đã đem đến không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.
Các đại biểu tham dự chương trình.
“Đặc biệt, Đêm hội Trăng rằm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với hàng nghìn người tham dự trở thành điểm nhấn rực rỡ, tạo nên bầu không khí tưng bừng, gắn kết cộng đồng. Thông qua các hoạt động ấy, chúng ta thấy rõ sự quyết tâm gìn giữ và tái hiện ký ức Trung thu xưa, đồng thời thổi vào đó tinh thần sáng tạo của hôm nay. Đây cũng chính là cách phường Hoàn Kiếm, dưới sự chỉ đạo của Thành phố, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa”, bà Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.
Trong ánh sáng lung linh của đèn, trăng còn là những tiếng nhạc lời ca gửi gắm ước mơ về một thế giới hòa bình, nơi trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương. Phố cổ Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm - di sản của quá khứ nay trở thành sân khấu để cộng đồng cùng thắp sáng khát vọng chung sống nhân văn, chan hòa. Qua đó, di sản không “đóng khung” mà sống động, hội nhập cùng đời sống đương đại.
Các em nhỏ hào hứng giao lưu cùng đoàn múa lân, múa rồng.
Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng rằm” vì thế trở thành nhịp cầu nối giữa cộng đồng dân cư, các nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, các họa sĩ, nghệ sĩ và du khách quốc tế. Đồng thời giúp người dân tự hào về di sản của mình, trẻ em hòa mình trong thế giới đa sắc màu, nhiều tình yêu thương, du khách và bạn bè năm châu được trải nghiệm một Hà Nội thân thiện, sáng tạo - nơi Trung thu không chỉ là “ngày hội của Trăng” mà còn là sản phẩm văn hóa mang dấu ấn của hòa bình và hội nhập.
Đặc biệt góp phần quảng bá hình ảnh một thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại, thân thiện và giàu tính sáng tạo. Đây cũng là dịp để di sản văn hóa truyền thống được bảo tồn bền vững và tiếp tục hội nhập, trở thành sản phẩm văn hóa có giá trị, phục vụ công đồng và góp phần xây dựng Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung ngày càng giàu đẹp.
Một số ảnh tại chương trình:
Văn nghệ tại chương trình.
Nét mặt rạng rỡ, say sưa hoà mình vào Đêm Hội Trăng rằm.
Một em nhỏ check in bên mâm cỗ Trung thu bắt mắt.
Các bạn trẻ nhiệt huyết thuyết minh, giới thiệu về ý tượng bày trí mâm cỗ Trung thu.