10:11 10/10/2014

Hà Nội hân hoan trong ngày kỷ niệm 60 năm giải phóng

Thủ đô Hà Nội sớm ngày 10/10, trên mỗi con đường, góc phố hay ở từng ngõ nhỏ đều tràn ngập cờ, hoa. Ánh mắt, gương mặt của hàng ngàn, hàng vạn người dân Hà Nội rạng ngời niềm tự hào, hạnh phúc.

Thủ đô Hà Nội sớm ngày 10/10, trên mỗi con đường, góc phố hay ở từng ngõ nhỏ đều tràn ngập cờ, hoa. Ánh mắt, gương mặt của hàng ngàn, hàng vạn người dân Hà Nội rạng ngời niềm tự hào, hạnh phúc đón mừng ngày kỷ niệm 60 năm Thủ đô giải phóng.

Trang trí hoa xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN



* Kinh kỳ lộng lẫy cờ hoa

Từ Cửa Nam, Cửa Đông, Cửa Bắc, Ô Cầu Dền, Ô Đông Mác đến các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội như phố Bạch Mai, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Bà Triệu... sớm ngày 10/10 lung linh hơn trong nắng thu khi “khoác chiếc áo mới” lộng lẫy cờ hoa cùng những tấm pano mang dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô”.

Những “phố Hàng” như Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Điếu, Hàng Cót thường ngày quen thuộc là thế, nay “duyên dáng” hơn bởi hàng nghìn lồng đèn hình đài sen được treo dọc hai bên đường. Thu hút ánh mắt của người dân còn là những hàng cổ thụ ven hồ Hoàn Kiếm với những chậu cây hải đường, trạng nguyên, đỗ quyên rực rỡ màu sắc được đặt kế bên, tạo một phối cảnh sinh động, hợp lý.

Một điểm nhấn thật bắt mắt là giàn hoa bên Hồ Gươm mang hai sắc đỏ, vàng chủ đạo với kích thước dài 6 mét, rộng 2 mét có dòng số “10/10/1954-10/10/2014” cùng những thảm hoa bừng nở rực rỡ, những hình rồng cách điệu, những họa quyển với họa tiết trống đồng ở giữa nổi bật hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nhưng ấn tượng nhất là khu vực Cửa Nam với hình ảnh ngôi sao năm cánh hướng về Lăng Bác, thể hiện hình ảnh đoàn quân tiến vào giải phóng Thủ đô.

Những ngả đường dẫn vào trung tâm Hà Nội cũng rực rỡ đèn, hoa, cờ, biểu ngữ, tạo nên một bức tranh đa sắc về một Thủ đô văn hiến, anh hùng, đang trên đà phát triển. Làm mềm đi những dải phân cách và đảo giao thông, nút giao, trụ sở cơ quan Trung ương và thành phố là những chậu hoa đa sắc màu.

Treo cờ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


* Những góc lắng sâu

Trong niềm hân hoan đón mừng Thủ đô tròn 60 năm ngày giải phóng của muôn triệu trái tim, tâm trạng những người “trở về” Hà Nội năm xưa, như Đại tá Lê Duy Tư, Đại đoàn Quân Tiên phong 308; Đại tá Nguyễn Tất Thiệu và Đại tá Nguyễn Đăng Chương, Sư đoàn 304 lại có một cảm xúc sâu lắng.

Bởi nhớ đến ngày trở về vinh quang, ngày giải phóng Thủ đô cũng là nhớ “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, nhớ về những đồng đội tham gia cách mạng, tham gia cuộc kháng chiến vệ quốc đã vĩnh viễn không trở về. Nghĩ đến đó, khóe mắt những người lính Cụ Hồ năm xưa lại rưng rưng.

Chia sẻ về những đổi thay của Hà Nội sau 60 năm lịch sử, cảm nhận Hà Nội trong ngày 10/10, Đại tá Nguyễn Tất Thiệu bồi hồi nói, Hà Nội phát triển nhanh, mạnh quá. So sánh với hồi ông vào tiếp quản, Thủ đô bây giờ đã phát triển tới hàng ngàn lần chứ không phải là hàng trăm; vì thế thêm yêu và tự hào về Trái tim của Tổ quốc.

“Thế hệ hôm nay hãy tự hào mình là con là cháu có dòng máu Bộ đội Cụ Hồ trong tim, hãy sống và cống hiến hết mình như các thế hệ đi trước”, Đại tá Thiệu vui vẻ nói.

Cũng chung tâm trạng với người đồng ngũ, Đại tá Lê Duy Tư phấn khởi bày tỏ: "Thủ đô Hà Nội thay đổi nhiều quá, cả về mặt kinh tế, chính trị và cả địa giới. Nếu trước thành phố chỉ có hai, ba chục vạn dân, bây giờ lên đến hơn 7 triệu dân. Hà Nội đã đi vào nề nếp sinh hoạt khá hơn rất nhiều so với ngày trước. Có rất nhiều tòa nhà cao chọc trời. 5 cửa ô đã được mở rộng ra, không còn là những cửa ô bé nhỏ mà đã vươn xa hơn. Những cái cũ vẫn còn đấy nhưng địa giới đã rất rộng rãi".

“Điều quan trọng mà Hà Nội vẫn giữ được là phong cách và nề nếp, phát triển mạnh mẽ về mặt văn hóa, kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được phát triển. Điều ấy được thể hiện rất rõ”- Đại tá Tư nhận xét.

Sáng 10/10, trong dòng người tấp nập còn có khá đông khách du lịch nước ngoài, khách quốc tế dạo chơi, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình. Nhiều chàng trai, thiếu nữ phương Tây tỏ ra thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người nơi đây đã dùng máy ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.

Trò chuyện với chúng tôi, Tracy khách du lịch người Australia thổ lộ: Tôi đến Hà Nội vào sáng ngày 9/10. Đi dạo bờ Hồ ngắm khung cảnh Hà Nội và người dân thành phố, Tracy cảm thấy đây là một nơi rất đáng yêu. Tracy yêu âm thanh, yêu con người nơi đây. “Tất cả điều ấy thật khác biệt so với Australia. Đó chính là lí do tại sao tôi rất thích được đến thành phố này”- Tracy cười tươi tắn nói.

* Nhân lên hạnh phúc

Dạo những bước thong thả ở Bờ Hồ, tình cờ chúng tôi gặp cặp đôi Trần Thanh Hằng (25 tuổi) và Lê Ngọc Bình (27 tuổi) đang thực hiện album ảnh cưới tại đây. Là những bạn trẻ, Hằng và Bình chia sẻ những cảm xúc rất chân thành.

Đôi uyên ương này đều ở Hoàng Mai, Hà Nội. Buổi sáng ra phố, nhìn đường phố lộng lẫy cờ hoa, khắp nơi rực rỡ một màu đỏ tươi của cờ Tổ quốc, đôi bạn trẻ rạo rực cảm xúc. “Lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc cùng niềm hạnh phúc riêng của lứa đôi cứ như chất men say trào dâng”, Bình tâm sự.

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chăm sóc hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Nhìn người bạn gái nền nã trong tà áo dài trắng, quần đen đứng gần bên thảm hoa có dòng chữ “Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô”, Lê Ngọc Bình thổ lộ: Tôi sinh năm 1987, là lúc chiến tranh đã lùi xa nhưng tôi rất hiểu giá trị của hòa bình và công lao của các cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân.

“Việc chụp ảnh cưới đúng vào ngày 10/10 này là tình cờ, được in dấu niềm vui riêng trong hạnh phúc chung của dân tộc trong ngày lịch sử này thật sự rất xúc động. Hạnh phúc đó càng trở nên sâu sắc hơn”, Bình cho biết.

Năm tháng dần trôi, chiến tranh đã đi qua, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của Thủ đô và đất nước, cùng những bài học của 60 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội đang vươn lên mạnh mẽ. Thế và lực của Thủ đô Hà Nội vững mạnh hơn trước nhiều.

Từ một thành phố nhỏ bé, lạc hậu khi mới giải phóng, có diện tích khoảng 152 km2, với 43 vạn dân, nay đã trở thành một đô thị rộng lớn, ngày càng khang trang, hiện đại, với diện tích 3.328 km2, dân số hơn 7 triệu người. Đặc biệt, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có thêm những nguồn lực và tiềm năng phát triển cả về đất đai và nguồn nhân lực; về vị thế quốc phòng, an ninh; về bản sắc, truyền thống văn hóa...

Sự vươn mình đi lên mạnh mẽ đó nhận được niềm tin và kỳ vọng của những người trẻ Hà Nội - đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

Như giãi bày của bạn trẻ Phí Thị Phương, sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hóa Hà Nội: "Tôi thật sự rất yêu Hà Nội vì nơi đây mang trong mình vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa lãng mạn, nhất là với lớp trẻ như chúng tôi. Được dạo chơi trên những con phố bình yên ở Hà Nội vào những tối mùa thu, còn gì tuyệt vời hơn. Dù rằng, Hà Nội hiện nay có một số vấn đề như môi trường, ùn tắc giao thông hoặc một số những vấn nạn khác nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, cùng với sự đồng lòng của người dân, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và văn minh hơn".


Anh Tùng