05:21 02/05/2021

Hà Nội FC thắng đậm trên sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai bị cầm hòa trên sân Pleiku

Chiều 2/5, trên các sân vận động: Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Quy Nhơn (Bình Định), Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Pleiku (Gia Lai), Hòa Xuân (Đà Nẵng) và Hàng Đẫy (Hà Nội) đồng loạt diễn ra các trận đấu thuộc vòng 12 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia – LS 2021 (V.League 2021).

Sau vòng đấu này sự quan tâm của người hâm mộ và giới chuyên môn hướng tới trận hòa 2-2 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương và trận thắng đậm 3-1 của Hà Nội FC trước Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc tương đối tự tin, chủ động đẩy cao đội hình tấn công, nhưng Becamex Bình Dương cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, họ nhanh chóng triển khai phòng thủ chặt ở khu vực trung lộ để đánh chặn những tình huống phối hợp của các chân sút chủ nhà.

Thế trận giằng co được hai bên triển khai trong hầu hết thời gian thi đấu, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra và Brandao là người “nổ phát súng” đầu tiên sau pha phản công nhanh của Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng có cú dứt điểm chìm với lực căng, khiến thủ thành đội khách không thể bắt dính, Brandao đã có mặt và dễ dàng đá bồi tung lưới.

Nhưng chỉ vài phút sau, Becamex Bình Dương đã có màn gỡ hòa nhờ công của Hồ Sỹ Giáp sau tình huống băng cắt và dứt điểm ấn tượng.

Khi bàn thắng đã được ghi từ cả hai đội, nhịp độ trận đấu cũng được đẩy lên cao trào hơn, phút thứ 36, sau khi có bóng từ người đồng đội, Văn Toàn đã xoay sở khéo léo để dứt điểm thành công trong vòng vây 4-5 cầu thủ đội khách. Tưởng chừng như kết thúc hiệp một, đội bóng “phố núi” sẽ dẫn trước với tỷ số 2-1, nhưng đến những phút thi đấu cuối cùng hiệp một, từ tình huống đá phạt góc, Trung Tín đã nỗ lực bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, đưa tỷ số về thế quân bình 2-2.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, rất nhiều tình huống dứt điểm của Hoàng Anh Gia Lai đi tới đích, nhưng xà ngang và cột dọc lại “từ chối” bàn thắng của họ. Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số hòa 2-2 được duy trì tới hết trận đấu.

Chú thích ảnh
 Các cầu thủ Sài Gòn dồn lên tấn công sau bàn thua thứ 3 nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cố của Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Còn trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC tận dụng tốt lợi thế sân nhà, rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc, bóng được đưa vào khu vực cấm địa của Sài Gòn FC và dù góc rất hẹp nhưng Geovane vẫn có thể tung ra cú dứt điểm chân trái cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ thành đội khách, mở tỷ số cho trận đấu.

Có bàn dẫn trước, Hà Nội FC chơi bóng có phần tự tin hơn, lối chơi tấn công áp đảo quen thuộc cũng được triển khai. Phút thứ 20, Quang Hải có tình huống tung người vô lê dứt điểm đẹp mắt, nhưng do thiếu một chút may mắn, bóng đập trúng xà ngang khung thành.

Trong phần lớn thời gian thi đấu Hà Nội FC đã dồn ép khá tốt lên phần sân đối phương, Văn Quyết, Quang Hải, Geovane… có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng rất tiếc là bóng không đi vào lưới. Phải bước sang hiệp thi đấu thứ hai thì Geovane mới lập “cú đúp” cho Hà Nội FC từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, ngoại binh này đã đánh đầu dứt điểm thành công.

Thế trận áp đảo vẫn được triển khai mặc dù các chân sút Hà thành đang là người dẫn bàn, phút thứ 80, từ cánh phải, Văn Quyết tạt bóng như đặt để Bruno Cunha lúc đó không bị ai kèm, thực hiện cú đánh đầu tung lưới của Văn Phong.

Mặc dù có được bàn gỡ ở phút thứ 28 nhờ công của Mạnh Cường, nhưng với tỷ số chung cuộc 3-1 nghiêng về Hà Nội FC thì đội khách cũng không thể có thêm điểm để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Vòng 12 cũng chứng kiến đội Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng, Topenland Bình Định cầm hòa 1-1 với Than Quảng Ninh, Đông Á Thanh Hóa đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0, Nam Định để thua 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel có chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng.

Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm; Viettel bám đuổi sát nút với 26 điểm; Than Quảng Ninh tạm thời xếp thứ 3 khi giành được 19 điểm; vị trí thứ 4 thuộc về Nam Định với 18 điểm; Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương cùng có 17 điểm, xếp lần lượt vị trí thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng; cùng giành được 16 điểm, Hà Nội FC, Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng lần lượt xếp thứ 7,8,9; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng thứ 10 với 15 điểm; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 11 và 12 khi cùng có 14 điểm; Sài Gòn FC tạm thời đứng thứ 13 với 13 điểm và Sông Lam Nghệ An tạm đứng cuối bảng xếp hạng (vị trí 14) với 10 điểm.

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận từ rất sớm của các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

* Trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh, trận đấu giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đội khách Nam Định sau 90 phút thi đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lội ngược dòng, đánh bại đội khách với tỷ số 3-2. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên đấu trường V.League, kể từ khi “thuyền trưởng” Nguyễn Thành Công về dẫn dắt đội bóng.

Bước vào trận đấu, trong khi đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công với quyết tâm giành chiến thắng để thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” thì bên phía đội khách Nam Định cũng mong có thắng lợi để áp sát ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Ngô Duy Lân vang lên, các cầu thủ Nam Định đã dồn lên phần sân đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Ở ngay phút thứ hai thành quả đã đến với đội bóng Thành Nam. Đón đường tạt bóng từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải, tiền đạo mang áo số 11, Rodrigo, bên phía Nam Định, bật cao đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số của trận đấu. Bị thủng lưới quá sớm, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự tin cầm bóng để tổ chức tấn công lên phần sân đối phương. Phút thứ 26, từ một tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được phá ra, cầu thủ mang áo số 11, Nguyễn Văn Hiệp, bên phía Hà Tĩnh đã có cú đá căng như kẻ chỉ để cân bằng tỷ số 1-1.

Sau khi có được bàn thắng san bằng cách biệt, tinh thần lên cao, các cầu thủ đội chủ nhà liên tục tổ chức được nhiều tấn công nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt, bên phía Nam Định. Song, tỷ số 1-1, được giữ nguyên sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, trong đợt tấn công đầu tiên, các cầu thủ Hà Tĩnh đã cò bàn thắng thứ hai, vươn lên dẫn trước sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa hai ngoại binh. Phút thứ 47, cầu thủ Akinade có đường chuyền bóng đẹp như dọn cỗ, tiền đạo mang áo số 9, Walsh Chevaughn đã băng xuống đánh bại thủ thành Đinh Xuân Việt để nâng tỷ số lên 2-1. Khác với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đó, sau khi nhận bàn thua thứ hai, các cầu thủ Nam Định dường như bị cóng, không thể phối hợp với nhau để triển khai tấn công.

Trong khi đó, các cầu thủ Hà Tĩnh, sau có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, trên đà hưng phấn càng thi đấu càng hay và tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm lên khung thành đối phương. Ở phút thứ 82 của trận đấu cầu thủ Akinade đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà sau một pha đánh đầu đẹp mắt.

Có được bàn thắng thứ 3 vào lưới đội khách nhưng các cầu thủ chủ nhà lại gặp bất lợi, phút 89, tiền đạo Phạm Tuấn Hải bị phạt thẻ đỏ phải rời sân. Ở những phút cuối trận, dù các cầu thủ Nam Định được thi đấu hơn người nhưng họ chỉ kịp ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, trước khi trận đấu kết thúc và đành chấp nhận thật bại trên sân khách.

Sau 12 trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được 15 điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Nam Thai - Phan Quân (TTXVN)