09:19 01/09/2025

Hà Nội chuẩn bị chu đáo hậu cần, y tế cho lễ kỉ niệm A80

Trước thềm Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, công tác chuẩn bị tại Thủ đô Hà Nội đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung kiểm tra tại điểm trực Trạm Y tế Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng y tế nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, nhân dân và các lực lượng tham gia, hàng trăm tình nguyện viên áo xanh cũng miệt mài đóng góp sức trẻ vào công tác hậu cần, góp phần chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, lực lượng tham gia và nhân dân

Chiều 1/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 3 đã kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Công viên Thống Nhất, tuyến đường Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học và sân vận động Hàng Đẫy.

Tại Công viên Thống Nhất, Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng phụ trách công tác trực y tế đã bố trí 3 tổ cấp cứu phục vụ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và người dân. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ y tế, sẵn sàng xử trí các tình huống khẩn cấp.

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị, từ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cho đến thuốc men, bảo đảm triển khai trực đúng vị trí và kế hoạch phân công. Ông Trần Văn Chung động viên lực lượng y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, lực lượng tham gia và nhân dân. Các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung cao độ, duy trì trạng thái sẵn sàng về nhân lực, vật lực; thường xuyên kiểm tra thiết bị, vật tư y tế và thuốc tại các điểm trực, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong triển khai nhiệm vụ y tế phục vụ sự kiện A80.

Tình nguyện viên Thủ đô tất bật chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại

Chú thích ảnh
Các bạn tình nguyện viên thu gom rác sau buổi Sơ duyệt sự kiện A80. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Chỉ còn ít giờ trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, lực lượng tình nguyện viên áo xanh của Tuổi trẻ Thủ đô vẫn miệt mài với công tác hậu cần, góp phần chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại của dân tộc.

Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, hàng trăm tình nguyện viên khẩn trương phân loại, đóng gói, vận chuyển hàng nghìn phần quà, vật phẩm phục vụ đại biểu và nhân dân. Không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương bao trùm khắp khu vực, từ khâu kiểm đếm, xếp gọn balo, áo mưa, mũ, nước uống đến vận chuyển, phân phối.

Dù khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung cao độ nhưng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn hiện rõ trên từng gương mặt. Các nhóm tình nguyện viên được phân công đảm nhiệm cụ thể như kiểm kê số lượng, phân loại, đóng gói, xếp hàng gọn gàng để chuẩn bị vận chuyển. Mỗi người đều nỗ lực hoàn thành phần việc nhanh chóng, chính xác, bảo đảm tiến độ chung.

Mỗi phần quà được đóng gói cẩn thận không chỉ là vật phẩm phục vụ sự kiện, mà còn chứa đựng niềm tự hào và tấm lòng của thế hệ trẻ hướng về Đại lễ. Đó là thông điệp về sự chung sức, đồng lòng của thanh niên Thủ đô, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Trong cơn mưa bất chợt, bạn Lê Văn Phúc (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Khoa Du lịch, Đại học Phenikaa) chia sẻ: “Mọi người đều trong tâm thế sẵn sàng vượt nắng, thắng mưa hoàn thành nhiệm vụ. Dù chỉ làm các công việc đằng sau sân khấu, khán đài nhưng được góp một phần công sức nhỏ bé khiến em cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc, em cảm nhận được những thành quả có được ngày hôm nay là do bao nhiêu nỗ lực của các thế hệ đi trước”.

Cùng đội sinh viên Đại học Phenikaa, sinh viên Trần Văn Quang (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Khoa Quản trị kinh doanh) hào hứng nói: “Chúng em ý thức được bản thân đang đại diện cho hình ảnh thanh niên tuổi trẻ Thủ đô và không cho phép mình lơ là dù chỉ một phút. 80 năm là một hành trình rất dài được đổi bằng máu xương và với trách nhiệm của tuổi trẻ, chúng em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Tay thoăn thoắt chia sữa vào các hộp mang tới điểm tập kết, em Hoàng Như Quỳnh (20 tuổi, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Công đoàn) vui vẻ kể: “Những nụ cười, lời động viên, hay chỉ đơn giản là chai nước từ người dân cũng đủ làm ấm lòng các tình nguyện viên trong lúc vất vả chạy đi chạy lại giữa thời tiết nắng mưa thất thường. Sự đồng hành ấy không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa nhân dân với lực lượng thanh niên mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng.”

Trong những ngày diễn ra các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành, lực lượng tình nguyện viên còn tích cực thu gom rác thải, dọn vệ sinh, trả lại không gian sạch đẹp cho khu vực. Hình ảnh màu áo xanh cần mẫn ở lại đến cuối giờ, lặng lẽ dọn dẹp đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách, lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô.

Nguyễn Cúc - Mai Chi (TTXVN)