10:06 15/10/2014

Hà Lan lại thua, ghế của Hiddink lung lay

Sáng 14/10, đội chủ nhà Iceland đã làm nên cơn địa chấn khi đánh bại gã khổng lồ Hà Lan với tỷ số 2 - 0 bằng 2 bàn thắng của Gylfi Sigurdsson. Đây là thất bại thứ 2 sau 3 lượt trận đầu của Hà Lan ở vòng loại Euro 2016.

Sáng 14/10, đội chủ nhà Iceland đã làm nên cơn địa chấn khi đánh bại gã khổng lồ Hà Lan với tỷ số 2 - 0 bằng 2 bàn thắng của Gylfi Sigurdsson. Đây là thất bại thứ 2 sau 3 lượt trận đầu của Hà Lan ở vòng loại Euro 2016.

Ra sân với đội hình mạnh nhất với mục tiêu kiếm trọn 3 điểm, tuy nhiên, Hà Lan đã gặp phải vô vàn khó khăn trên sân Iceland. Trong 10 lần đối đầu trước đó, Cơn lốc màu da cam đã thắng 9 và hòa 1, lịch sử hoành tráng ấy rốt cuộc đã phải dừng lại bởi một trận đấu vô cùng tệ hại.

Hà Lan gục ngã trên đất Iceland. Ảnh:AFP


Thi đấu lỏng lẻo, mành lưới của Hà Lan đã rung lên sau tình huống sút phạt đền của Gylfi Sigurdsson ngay ở phút thứ 10. Nhận bàn thua chóng vánh, Hà Lan đã tỏ ra nôn nóng và không thể tìm đường đến được khung thành của Iceland. Những nỗ lực tìm bàn gỡ của đội khách đều vô vọng. Các pha tạt bóng hay chọc khe ngon ăn của Arjen Robben đều không được Robbin van Persie và đồng đội tận dụng ghi bàn.

Chưa kịp có bàn thắng gỡ hòa, hàng thủ Hà Lan lại tiếp tục phạm sai lầm giúp Iceland có bàn thắng thứ hai một cách đầy bất ngờ. Người mang lại nỗi buồn cho Hà Lan lại là Sigurdsson: Phút 42, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Sigurdsson có cú vôlê cận thành đẹp mắt để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời nhân đôi cách biệt cho Iceland. Sau khi có bàn thắng thứ 2, các cầu thủ Iceland đã chủ động lùi về quanh vòng cấm địa của mình. Lối chơi “tiêu cực” này của đội chủ nhà đã khiến Hà Lan rơi vào thế bế tắc, dù kiểm soát bóng tới 74%.

Arjen Robben (trái) bất lực trước hàng thủ Iceland. Ảnh:AFP


Ở trận đấu này, Hà Lan tiếp tục chỉ còn là cái bóng mờ của đội bóng đã chơi quyến rũ, hiệu quả và giành huy chương Đồng tại World Cup 2014. Hình ảnh của một Hà Lan thi đấu kém bản sắc, tấn công không hiệu quả cùng hàng phòng ngự lỏng lẻo giống như ở trận thua Séc 1 - 2 trong ngày ra quân vòng loại Euro 2016 lại một lần nữa được phơi bày chỉ sau 45 phút đầu tiên trên sân của Iceland.

Quyết tâm có điểm, Hà Lan tung vào sân tất cả những tiền đạo xuất sắc nhất của mình. Nhưng cả khi tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar được tung vào ở hiệp 2 cũng không thể làm thay đổi tỷ số trận đấu. Lối chơi của Hà Lan vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc bên phía đối phương.

Thất bại thứ 2 sau 3 lượt trận đặt Hà Lan vào tình thế rất khó khăn. Thầy trò HLV Guus Hiddink bị chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Iceland và CH Séc sớm bỏ xa tới 6 điểm trên BXH bảng A. Còn với chiến thắng ấn tượng của mình, Iceland tiếp tục đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 8 bàn thắng mà không để lọt lưới bàn nào. Séc cũng có được 9 điểm tối đa như Iceland nhờ chiến thắng thuyết phục 4 - 2 trên sân của Kazakhstan.

Trận thua này đã khiến HLV Hiddink trở thành tâm điểm của sự chỉ trích của người hâm mộ Hà Lan và chiếc ghế HLV của vị chiến lược gia này đang bị lung lay một cách dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng tân HLV 67 tuổi này chưa thể khỏa lấp vai trò lãnh đạo của cựu HLV Louis van Gaal. Dưới thời ông Hiddink, tuyển Hà Lan đã thua 3 trong 4 trận.

Ở bảng H, Croatia và Italy duy trì thành tích toàn thắng theo những cách rất khác nhau. Trong khi Croatia dễ dàng đè bẹp Azerbaijan 6 bàn không gỡ, thì Italy phải rất khó khăn mới vượt qua được Malta với tỷ số 1 - 0. Điểm nhấn đáng chú ý ở chiến thắng này là việc tiền đạo Graziano Pelle có pha lập công ngay trong trận đầu tiên được khoác áo Azzurri. Tuy vậy, cột mốc đáng nhớ của Pelle vẫn chưa ấn tượng bằng kỷ lục của Martin Odegaard. Tài năng trẻ của đội bóng Bắc Âu Na Uy đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt vào vòng loại Euro. Odegaard được tung vào trận Na Uy thắng Bulgaria 2 - 1 khi mới 15 tuổi 300 ngày.

Minh Đăng