Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) lên đường làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam, bắt đầu hải trình kéo dài qua Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giữa trùng khơi, những người lính biển đón xuân trong phiên trực, đồng hành cùng ngư dân bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Tàu Cảnh sát biển 4031 thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Xác định rõ tính chất nhiệm vụ, công tác chuẩn bị hậu cần trước giờ xuất bến được đơn vị triển khai chặt chẽ, kỹ lưỡng. Lương thực, thực phẩm tươi sống được phân loại, bảo quản cẩn thận nhằm bảo đảm tiêu chuẩn bữa ăn cho bộ đội trong suốt hải trình dài ngày, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi cần thiết.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết trên biển luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn chủ động bổ sung nguồn thực phẩm tươi sống, nâng cao chất lượng bữa ăn ngày Tết, tạo không khí ấm áp, giúp bộ đội yên tâm công tác.
Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng CSB 3 động viên cán bộ chiến sỹ trước khi tàu rời bến thực hiện nhiệm vụ.
Đại tá Cao Xuân Quận tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031.
Cùng với đó, các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ ngư dân và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.
Để bảo đảm nguồn rau xanh trong điều kiện dài ngày trên biển, Hải đội 301 còn triển khai các chậu rau xanh, rau gia vị đưa lên tàu, tạo cảm giác gần gũi như ở đất liền. Công tác động viên tư tưởng, ổn định quân số cũng được chú trọng nhằm giữ vững tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong suốt hành trình.
Trước giờ tàu rời bến, những cái bắt tay, lời động viên của chỉ huy và đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếng còi tàu vang lên, Tàu CSB 4031 rẽ sóng ra khơi trong những ngày cận Tết, mang theo quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu đón Tết xa nhà. Dù còn những phút giây nhớ gia đình, song tinh thần trách nhiệm và ý thức nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Những người lính biển xác định rõ việc giữ gìn bình yên cho biển trời Tổ quốc là niềm vinh dự lớn lao.
Không khí xuân vẫn hiện hữu trên tàu với các hoạt động sinh hoạt tập thể, trang trí không gian đón Tết và tổ chức vui xuân giản dị nhưng ấm cúng. Giữa mênh mông sóng nước, sắc mai vàng phương Nam, sắc đào hồng phương Bắc cùng những món ăn truyền thống góp phần mang hơi ấm đất liền ra biển.
Cán bộ chiến sĩ trang trí phòng đón xuân.
Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, cán bộ, chiến sĩ còn chuẩn bị những phần quà nhỏ, bánh chưng gửi tặng bà con đang khai thác hải sản trên biển, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi.
Giây phút giao thừa giữa thềm lục địa luôn để lại nhiều cảm xúc. Trong khoảnh khắc đất trời giao hòa, chứng kiến biển trời bình yên và những con tàu cá tiếp tục bám biển, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ đang đảm nhận.
Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước. Với cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 nói riêng và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, đón Tết nơi đầu sóng là minh chứng cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Giữa trùng khơi, những người lính biển vẫn ngày đêm chắc tay súng, góp phần giữ vững bình yên cho biển, đảo Tổ quốc.