06:11 01/06/2011

“Giữ hộ con mối tình này”

Đầu dây bên kia là một giọng con trai gọi cho tôi vào buổi sớm mai. Lịch trên tường ghi “lập hạ”.

Đầu dây bên kia là một giọng con trai gọi cho tôi vào buổi sớm mai. Lịch trên tường ghi “lập hạ”.

- Cảm phiền bác, con là Khoai, con mẹ Thìn, bác còn nhớ con chứ?

- Bác nhớ, quên sao được thằng Khoai, hồi bé con đen nhẻm, bác gọi con là Khoai mật đấy thôi.

Nó cười lớn, giọng trầm, ấm như không hề có xáo trộn trong tâm hồn. Nhưng rồi nó rào đón, hẹn giờ đến nhà tôi. Câu chuyện của hai bác cháu đi thẳng vào vấn đề:

“Con không thể nói chuyện này với mẹ Thìn. Con chỉ nói với bác thôi. Bác giữ hộ con. Không phải ngân phiếu, thẻ ATM, càng không phải tiền bạc, điều này với con quan trọng hơn nhiều. Mối tình của con. Con có người yêu rồi bác ạ. Bạn gái bằng tuổi con.

Mẹ con suốt ngày ví dụ tình yêu là con gái phải ít hơn con trai từ 5 đến 7 tuổi. Thế mới đẹp đôi. Rồi khi yêu cũng cần tìm hiểu xem sở thích của nhau, từ món ăn, thời trang, đến nhu cầu thưởng thức văn hóa.

Rồi bạn gái con, quê ở miền Bắc trung du còn được. Con gái Huế thì chiều chồng nhưng cẩn thận kẻo mà khổ về đường tình cảm. Con thấy mẹ nói nhiều, con kệ. Con đeo tai nghe nhạc. Mẹ nói mẹ nghe. Nhưng con “dính đòn” và ngấm đòn rồi. Bạn gái con tính toán dễ sợ. Sau khi yêu nhau ít lâu, con bắt gặp nàng “bắt cá hai tay”.

Nàng đã bỏ con yêu cậu Hà công tử. Có lần nàng còn chìa tờ thiếp mời đám cưới bạn cùng lớp, chẳng ngần ngại bảo thích trong thiếp mời có đủ tên cha, mẹ 2 bên. Con giật mình, cha con đã mất, mẹ con tần tảo đi bán bánh nuôi con. Nàng còn bảo con không được nói gì về mối tình đầu này nữa.

Dù sao, con cũng biết thế nào là “trái cấm” rồi. Thất tình. Con không biết nói chuyện với ai. Con cố để không sa đà. Nhưng có vẻ khó quá, con muốn bác hãy cho con lời khuyên!

- Khi bị thất tình thì bài thuốc hiệu nghiệm tốt nhất là thời gian. Thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng. Sau này bình tĩnh lại, con sẽ gặp người bạn gái khác hợp với mình, yêu thương con hơn. Con hãy lên thư viện đọc sách hay, nghe nhạc, tập thể thao, rồi đi bơi, học ngoại ngữ... sẽ nguôi ngoai thôi, vì con còn quá trẻ.

Vấp ngã này tuy đau nhưng bác tin là con sẽ đứng dậy, tự tin vào chính mình. Trước kia bác cũng bị một bạn trai bỏ rơi. Trời cũng sập dưới chân bác mấy lần. Rồi bác đi du lịch. Chính trong chuyến đi biển năm đó, bác quen bác trai ở Nha Trang.

Thực ra vết thương lòng cũng cần chữa trị lâu dài, khi bị tổn thương, tình cảm rất hay dằn vặt. Con hãy biết gác tình cảm lại như ngăn vết thương, chớ để lây lan, khó chữa.

- Cháu còn có người bạn gái tên Hoa, từng gặp bạn trai “Sở Khanh”, rồi Hoa đi hút nạo thai nhiều lần, giờ nghe nói không thể có con nữa. Hoa giấu biệt không cho mẹ hay. Bạn ấy bảo với cháu sẽ lên chùa xuống tóc vào mùa thu này. Bác bảo cháu nên khuyên bạn ấy ra sao?

- Cháu hãy khuyên bạn đến Trung tâm tư vấn dành cho giới trẻ để được lắng nghe và chia sẻ. Trong câu chuyện “bác giữ hộ cháu mối tình đầu này”, tôi thấy các bậc phụ huynh để làm bạn với con thật không dễ.Giới trẻ hôm nay cập nhật thông tin, cả thế giới ở ngay trong túi áo. Các cháu cần ngắn gọn. Chia sẻ cũng ngắn gọn.Tôi nói với Khoai mật: “Bác sẽ chờ ngày con cho bác biết một bí mật khác, khi con yêu trở lại nhé. Con có đôi mắt màu tro xám, chỉ cần nhìn bạn gái thôi, cách tỏ tình kiểu này sẽ khiến nàng “chết chìm” trong mắt con đấy”.Khoai mật cười: “Con cảm ơn bác. Không có bác đúng là con không biết chia sẻ với ai. Mẹ con thật ra rất tốt nhưng mẹ không chịu lắng nghe, làm bạn với con”. Thì ra, để làm bạn với con, các bậc cha mẹ cũng phải học nhiều lắm.

Theo TGPN