09:18 07/09/2017

Giọng 'bass vàng' của làng Opera châu Á

Được trời phú cho chất giọng bass - giọng nam trầm hiếm hoi trong làng nhạc Việt Nam, chàng ca sỹ trẻ Trung Kiên khiến những người yêu nhạc Opera ngạc nhiên bởi giọng ca đặc biệt và đầy nội lực của mình.

Ca sỹ trẻ Trung Kiên, người được trời phú cho chất giọng "bass vàng". Ảnh: Minh Tâm HD.

Giọng ca “Vàng” 


Lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người”, đó là tham dự cuộc thi liên hoan âm nhạc châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhưng ca sỹ trẻ Trung Kiên, sinh viên đại học năm thứ nhất, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có được thành công ngoài mong đợi, và mang về chiếc Cúp Vàng danh giá ở thể loại nhạc Opera. 


Nhắc đến cơ duyên của mình với cuộc thi, Trung Kiên cho biết, anh được thầy giáo - NSƯT Quốc Hưng giới thiệu và khuyên anh ghi danh tham gia cuộc thi để có điều kiện “cọ xát” với bạn bè quốc tế. Nghe lời thầy, Trung Kiên đã đăng ký tham gia thi ở thể loại nhạc Opera. Sau khi vượt qua vòng loại, tháng 8/2017, Trung Kiên lên đường sang Hồng Kông (Trung Quốc) tham dự cuộc thi “Festival châu Á - Thái Bình Dương”. 


Ca sỹ Trung Kiên chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham dự một cuộc thi quốc tế, anh lo lắm, bởi cuộc thi này có tới hơn 200 thí sinh đến từ nhiều nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Cambodia, Myanmar... cùng tham gia dự thi.


 Lúc mới sang, nhìn thí sinh các nước bạn luyện tập, Trung Kiên có phần “choáng” và không tự tin lắm, vì thấy các bạn có kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp hơn hẳn mình. Nhưng rồi, với niềm đam mê âm nhạc của mình, nhớ đến lời thầy căn dặn, vượt qua được tâm trạng lo lắng, Trung Kiên tự tin bước lên sân khấu và thể hiện thành công phần trình diễn của mình. Trong cuộc thi này, Trung Kiên thể hiện trích đoạn Opera “Simon Boccancgra” của nhà soạn nhạc thiên tài Giuseppe Verdi. Chất giọng nam trầm, dày, vang của Trung Kiên đã “chạm” đến cảm xúc của người nghe, đưa Trung Kiên vượt qua 20 đối thủ trong bảng thi đấu, giành được chiếc Cúp Vàng danh giá của cuộc thi này. 


Ca sỹ Trung Kiên kể, cho đến tận khi cầm trên tay chiếc Cup Vàng do Ban tổ chức trao tặng, anh vẫn còn run và “sốc”, vì không ngờ mình lại giành được giải cao nhất. “Khi đứng trên sân khấu nhận giải, vị giám khảo trao Cup cho tôi đã nhận xét, tôi có chất giọng bass hiếm hoi và đầy nội lực”, ca sỹ Trung Kiên nhớ lại. 


Quả thật, chất giọng bass - giọng nam trầm như Trung Kiên hiện nay là vô cùng hiếm, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng không có nhiều. Ở Việt Nam, những nghệ sỹ được trời phú cho chất giọng đặc biệt này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước đây có NSND Trần Hiếu, NSƯT Quốc Hưng - người thầy đang đào tạo, dìu dắt Kiên hiện nay. 

Trung Kiên mong muốn mình sẽ trở thành một nghệ sỹ Opera. Ảnh: Minh Tâm HD.

Cơ duyên với Opera 


Ca sỹ trẻ Trung Kiên kể, anh sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi Hữu Lũng (Lạng Sơn). Gia đình làm nghề buôn bán, không có ai theo nghệ thuật, nhưng cha mẹ Kiên là những người yêu nghệ thuật, yêu ca hát. Từ nhỏ, Kiên thường được nghe bố “hát ru” bằng những bài nhạc đỏ, nhạc cách mạng như “Màu hoa đỏ”, “Bài ca bên cánh võng”... những giai điệu trữ tình, hào hùng ấy “ngấm” từ khi còn bé, nên Kiên cũng rất yêu âm nhạc. Năm Kiên 5 tuổi, bố mẹ đã cho Kiên học đánh đàn Organ, cho đến năm học lớp 10, Kiên chuyển sang học ghita. Năm cuối của phổ thông trung học, bố mẹ hướng cho Kiên thi vào Học viện Quân y. Nhưng rồi, càng gần đến ngày thi, mẹ Kiên, người hiểu rất rõ con trai mình, đã nhận ra rằng, tính cách của Kiên không hợp với nghề bác sỹ. Chính mẹ đã khuyên Kiên không nên thi vào Học viện Quân y, mà hãy chọn một nghề mình thích để theo học. Khi đó, Kiên ngỏ ý với cha mẹ, muốn thi vào Học viện Âm nhạc, dù không muốn, nhưng tôn trọng nguyện vọng của con, bố mẹ Kiên đã đồng ý cho Kiên nộp đơn thi vào Học viện Âm nhạc. Thế là, Kiên khăn gói xuống Hà Nội, tìm thầy học hát. 


Kiên được người quen giới thiệu và dẫn sang gặp NSƯT Quốc Hưng, xin thầy dậy hát để chuẩn bị thi vào trường. Lúc đầu, NSƯT Quốc Hưng không định nhận, bởi ông thấy chỉ còn chưa đầy một tháng là đến ngày thi, nếu luyện sẽ không kịp. Nhưng rồi, khi phát hiện ra chất giọng trầm hiếm có của Kiên, NSƯT Quốc Hưng đã nhận lời. Ông đã dành thời gian dốc lòng dạy dỗ, uốn nắn cho Kiên. Không phụ công thầy, kỳ thi ấy, Kiên đỗ thủ khoa đầu vào hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia. Và Kiên cũng trở thành học trò “ruột” của thầy Quốc Hưng suốt 4 năm trung cấp. Kiên tốt nghiệp hệ trung cấp với số điểm thủ khoa, thi vào đại học cũng với số điểm thủ khoa. Hiện nay, Kiên đang theo học năm thứ nhất hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia. 


Nhìn bề ngoài, Trung Kiên có vẻ già dặn hơn nhiều so với tuổi ngoài đôi mươi của mình. Kiên bảo, có lẽ, sự già dặn của anh do ảnh hưởng từ người thầy đáng kính của mình. Và ngay cả giọng hát của Kiên, càng nghe càng thấy giống giọng của NSƯT Quốc Hưng, thầy giáo của anh. 


Hỏi Trung Kiên, tuổi còn trẻ thế, sao không chọn nhạc trẻ, mà lại chọn Opera, thể loại âm nhạc vừa khó hát, vừa khó nổi tiếng như vậy? Kiên cười bảo, có lẽ đó là cái duyên. Từ nhỏ, Kiên hay được nghe và hát nhạc đỏ, nhạc trữ tình... nhưng khi tiếp xúc với Opera, Kiên lại bị Opera hấp dẫn, bởi những câu chuyện bên trong mỗi tác phẩm, cũng như cách người nghệ sỹ Opera thể hiện trên sân khấu. “Khi xem nghệ sỹ Opera biểu diễn, tôi cảm nhận các nghệ sỹ hát và diễn từ trái tim mình. Mỗi khi nghe một trích đoạn Opera, tôi lại có cảm giác như mình đang được xem một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, với nhiều điều cần suy ngẫm về tình yêu, cuộc sống... và tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn”, ca sỹ Trung Kiên chia sẻ. 


Hỏi về những dự định của Kiên trong thời gian tới, ca sỹ Trung Kiên cho biết, trước mắt, anh sẽ tập trung học tập và rèn luyện, để hoàn thành thật tốt chương trình học của mình, phấn đấu tốt nghiệp với thành tích tốt nhất. Khi nói về ước mơ của mình, Trung Kiên bảo, anh mong muốn trở thành người nghệ sỹ có chuyên môn, trở thành nghệ sỹ Opera đích thực, mang tiếng hát của mình đến với khán giả trong nước và quốc tế, và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.


Lan Lộc/Báo Tin Tức