08:08 17/08/2012

Giết người sau tiệc nhậu, lĩnh án chung thân

Ngày 16/8, tại UBND xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Kiên Rinh (sinh năm 1951, trú ấp I, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về tội " Giết người".

Ngày 16/8, tại UBND xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Kiên Rinh (sinh năm 1951, trú ấp I, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về tội " Giết người". Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án Kiên Rinh tù chung thân vì tội danh trên . Nạn nhân là anh Thạch Dốte, sinh năm 1978, ngụ cùng ấp I, xã Phong Thạnh.

 

Theo cáo trạng: Vào ngày 16/1/2012, Kiên Rinh đến nhà anh Kiên Chịa, ở ấp I, xã Phong Thạnh ăn tiệc nhậu cùng với 3 người quen, trong đó có chị Thạch Thị Siêng là người có mối quan hệ tình cảm với Kiên Rinh. Tiệc nhậu kết thúc khoảng hơn 19 giờ, Kiên Rinh cùng chị Siêng đến bên hiên quán giải khát của anh Nhan Minh Mẫn để tâm sự. Là người quen biết nên anh Mẫn mở lời trêu ghẹo cả 2 người.

 

 Trong cơn ngà say, Kiên Rinh nổi máu côn đồ to tiếng chửi bới, dẫn đến 2 bên có xô đẩy nhau. Sự tranh chấp nhanh chóng kết thúc khi anh Mẫn được vợ can ngăn đi vào nhà, đóng cửa để tránh dẫn tới một cuộc ấu đả. Thế nhưng “ma men” Kiên Rinh vẫn không nhường nhịn mà quay về nhà lấy con dao Thái Lan sắc nhọn rồi tiếp tục đến quán anh Mẫn chửi bới, thách thức đánh nhau. Nhục mạ khá lâu nhưng vợ chồng anh Mẫn vẫn đóng cửa, không trả lời nên Kiên Rinh hậm hực bỏ về. Trên đường về nhà, Kiên Rinh gặp anh Thạch Dốte đang đứng bên lề đường liền dùng đèn Pin rọi vào mặt, quát tháo chửi bới và tát vào mặt anh Thạch Dốte.

 

Vô cớ bị chửi và đánh, nên anh Dốte không kìm được cơn tức giận đã đạp Kiên Rinh ngã xuống đất. Có sẵn con dao trên tay, Kiên Rinh liền ngồi dậy xông tới, thẳng tay đâm mạnh vào bụng anh Thạch Dốte. Do vết thương quá sâu, gây chảy máu cấp nên nạn nhân đã tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện.

 

 

TTXVN/Tin tức