07:17 22/07/2011

Giết người, lẩn trốn 15 năm không thoát

Trung tá Đặng Công Chức, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Cần Thơ cho biết: Tên Trần Văn Của, hung thủ giết người cách đây 15 năm đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang và núp dưới một cái tên khác.

Trung tá Đặng Công Chức, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Cần Thơ cho biết: Tên Trần Văn Của (34 tuổi, ngụ khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt), hung thủ giết người cách đây 15 năm đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang và núp dưới một cái tên khác.

Cách đây 15 năm khoảng 16 giờ ngày 17/5/1996, Trần Văn Của cùng các đối tượng tên Cương, Đẩu đến nhà của chị Trần Thị Út (ngụ ấp Long Châu, phường Tân Lộc) tổ chức nhậu nhẹt. Sau khi nhậu hết khoảng 3 lít rượu, Đẩu và Cương xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Đẩu đứng dậy đi lấy dao gọt xoài ăn, thấy vậy Cương lao vào xô Đẩu ngã xuống nhà. Lập tức, Đẩu cầm dao dọa đâm Cương để phòng thủ. Mọi người trong nhà chị Út đến can ngăn nên Cương bỏ tiệc nhậu đi về. Trên đường về nhà, bực tức chuyện mâu thuẫn xảy ra trong tiệc nhậu nên Cương tiếp tục gây sự, dùng chai thủy tinh đập vỡ đuổi đánh một người đi đường. Lúc này, Của đứng gần đó chạy ra can thì bị Cương dùng chai thủy tinh đâm bị thương ở ngực. Tức giận, Của chạy đến quán cà phê gần đó kiếm dao và lao tới đâm một nhát vào cổ Cương, khiến Cương chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Của bỏ trốn.

TTN