10:07 11/10/2012

Giết đồng hương vì bị chê 'chơi bẩn'

Chỉ vì câu nói của người em đồng hương, ám chỉ mình chơi bẩn nên Lê Duy Long đã ra tay giết người.

Chỉ vì câu nói của người em đồng hương, ám chỉ mình chơi bẩn nên Lê Duy Long đã ra tay giết người.

 

Ngày 10/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Duy Long (SN 1977, ngụ tình Thanh Hoá, tạm trú quận 10, TP.HCM, hành nghề đánh giày dạo) mức án chung thân về tội “Giết người”.

 


Lê Duy Long lúc nghe HĐXX tuyên án

 

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h đêm 23/3/2011, Long cùng người đồng hương Nguyễn Văn Tiến và 2 anh bạn vào quán cà phê gần nơi ở trọ chơi bài. Mỗi lần thắng chỉ ăn tiền từ 5 - 10 ngàn đồng nhưng khi Long nhường tụ cho 1 người khác thì Tiến không đồng ý. Vừa giỡn vừa thật, cả nhóm bạn đánh bài bảo Long “ăn được rồi đứng dậy” khiến anh này nóng mặt. Mặc dù Long đã trả lời “huề vốn, bỏ 50 ngàn lấy lại 50 ngàn” nhưng Tiến vẫn không chấp nhận mà bảo bạn “chơi bẩn” nên cả 2 cự cãi.

 

Tuy đã trở về phòng trọ nhưng vẫn ấm ức câu nói của Tiến, Long nảy sinh ý định dạy cho người em đồng hương một bài học. Thấy con dao bên rổ chén của phòng trọ kế bên, Long lấy lận vào lưng quần. Trở lại chiếu bạc, Long bình thản ngồi uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy Long, Tiến làu bàu chuyện “thắng bài mà đứng dậy”, cả 2 tiếp tục cãi nhau.

 


Và bước chân trĩu nặng rời pháp đình

 

Được mọi người can ngăn nhưng Tiến vẫn quăng bài, hất hàm hỏi Long “ông thích gì? ông muốn gì?”. Không kìm được nóng giận, Long vòng ra sau lưng Tiến, kẹp cổ, móc dao, đâm 1 nhát chí mạng vào ngực người đồng hương rồi chạy thoát khỏi hiện trường, lập tức đón xe trốn về quê. Được thân nhân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu ngực gây mất máu cấp, Tiến đã tử vong. Biết tin Tiến chết, 7 ngày sau, Long đến công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đầu thú.

 

Với hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết, ngày 15/6/2012, Lê Duy Long đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án chung thân về tội “giết người”. Vừa phải bồi thường gần 40 triệu, vừa nuôi con bị hại cho đến 18 tuổi mà vẫn phải ngồi tù đến hết đời, Long làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Nhận định mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Duy Long là đúng người, đúng tội. Với hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ lẽ ra Long phải nhận mức án cao hơn, tuy nhiên vì bị cáo đầu thú, ăn năn hối cải, sinh ra trong gia đình có công Cách mạng nên toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân là đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nêu trên. Do đó, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

 

Lê Duy Long phải nhận mức án chung thân về tội “giết người”, đồng thời phải bồi thường 38 triệu và trợ cấp nuôi dưỡng con của bị hại đến 18 tuổi.

 

 

Theo anninhthudo