12:09 15/12/2017

Giết chồng rồi cho nhân tình phẫu thuật giả trang

Một kế hoạch thâm độc được vạch ra, người vợ cùng nhân tình ra tay giết chết chồng rồi kẻ thứ 3 phẫu thuật thẩm mỹ để thế chỗ người đã khuất. Đây không phải là nội dung trong một bộ phim Hollywood mà là vụ án thực tế đã xảy ra.

Đài BBC (Anh) dẫn thông báo từ cảnh sát bang Telangana (Ấn Độ) xác nhận về vụ án này.

Ngày 28/11, ông Sudhakar Reddy nhập viện vì bị tấn công axit vào mặt. Vợ của ông này là bà Swati Reddy đã trực tiếp thông báo với người thân về vụ việc.

Bà Swati Reddy (phải) và chồng Sudhakar Reddy. Ảnh: BBC

Cha mẹ ông Sudhakar sau đó đã trả 500.000 rupee tiền viện phí cho con trai.

Mọi chuyện tưởng chừng không có gì uẩn khúc cho đến ngày 9/12, em trai ông Sudhakar đến thăm anh trong bệnh viện.

Em trai ông Sudhakar nhận thấy điều khả nghi và cho rằng người nằm viện không phải anh của mình. Người em trai ông Sudhakar ngay lập tức đã báo cảnh sát và yêu cầu họ kiểm tra dấu vân tay của kẻ nằm trong viện.

Tên Rajesh Ajjakolu. Ảnh: BBC

Từ đây, âm mưu của hai kẻ thủ ác đã bị lật tẩy. Theo đó bà Swati thú nhận đã cùng nhân tình là Rajesh Ajjakolu sát hại ông Sudhakar trong đêm 26/11 rồi phi tang thi thể của ông vào ngày hôm sau. Đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Sudhakar.

Sau đó tên Rajesh Ajjakolu chịu đựng để axit tạt vào mặt rồi đến bệnh viện điều trị trong vai của ông Sudhakar.

Cảnh sát bang Telangana khẳng định đã bắt giữ ác phụ Swati còn tên Rajesh Ajjakolu cũng sẽ bị bắt giữ lập tức ngay khi xuất viện.

Quang Anh/Báo Tin tức