03:13 20/03/2026

Gieo yêu thương từ phòng khám miễn phí giữa đời thường

Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, hơn 17 năm qua, Phòng khám Mai Khôi – Đồng Tiến, nằm trong khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến (phường Hòa Hưng), vẫn đều đặn mở cửa mỗi chiều để khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Nữ tu sĩ kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân.

Nơi người nghèo được chăm sóc sức khỏe

Đúng 16 giờ mỗi ngày, phòng khám bắt đầu đón bệnh nhân. Từ sớm, nhiều người đã có mặt để chờ đến lượt. Phần lớn là người cao tuổi, lao động nghèo hoặc những người mắc bệnh mạn tính cần theo dõi lâu dài.

Để kịp giờ khám, từ 15 giờ 30 phút, bà Trương Cẩm Hoa (64 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) đạp xe đến phòng khám nộp sổ, chờ đến lượt. Bà Hoa cho biết đã bị thoái hóa khớp gối hơn 10 năm, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và đã gắn bó với phòng khám suốt 6 năm qua.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân đến phòng khám tại khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến từ sớm để chờ vào khám bệnh.
Chú thích ảnh
Bà Trương Cẩm Hoa (64 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) bị thoái hóa khớp gối và đã gắn bó với phòng khám suốt 6 năm qua.

“Mỗi tháng tôi đến khám 2 lần và được cấp thuốc miễn phí. Từ khi điều trị tại đây, bệnh tình cải thiện rõ rệt, tôi cũng không còn lo chi phí khám chữa bệnh. Các bác sĩ, Linh mục và các nữ tu sĩ rất tận tình, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn tổ chức khám chu đáo, phát thuốc đầy đủ. Vào các dịp lễ, Tết nghỉ dài, phòng khám còn phát thuốc đủ dùng cho cả tháng”, bà Hoa chia sẻ.

Cũng là bệnh nhân gắn bó hơn 10 năm với phòng khám, bà Trương Thị Bớt (65 tuổi) cho biết bà bị rối loạn tiền đình, thiếu máu não và thoái hóa khớp gối. Nhờ theo dõi điều trị lâu dài, bác sĩ nắm rõ tình trạng bệnh nên việc chẩn đoán, kê đơn khá chính xác.

“Tôi khám ở đây hơn 10 năm nên bác sĩ hiểu rõ bệnh tình. Khi cần làm xét nghiệm chuyên sâu, tôi đến bệnh viện rồi mang kết quả về để bác sĩ xem và tiếp tục cấp thuốc miễn phí”, bà Bớt chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Bớt (65 tuổi) ngồi chờ lấy thuốc.

Theo bà Bớt, việc khám, chữa bệnh tại đây giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. “Nếu khám ở bệnh viện có thể tốn vài trăm nghìn đồng mỗi lần, chưa kể tiền thuốc thì ở đây tôi không phải trả chi phí nào. Trong khi đó, bệnh của tôi phải uống thuốc hằng ngày để duy trì tuần hoàn máu lên não”, bà Bớt nói.

Ông Hạ Đông (74 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, ông và vợ đều mắc bệnh thấp khớp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. “Được bạn giới thiệu, tôi mới đến khám tại đây thời gian gần đây. Bác sĩ thăm khám cẩn thận, còn được khám răng miễn phí. Người lớn tuổi như chúng tôi rất mừng vì có nơi hỗ trợ như vậy”, ông Đông nói.

Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Mai (71 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) chia sẻ, dù có bảo hiểm y tế nhưng bà vẫn lựa chọn đến phòng khám. “Ở bệnh viện thường rất đông, phải đi từ 5 giờ sáng để lấy số và chờ đợi lâu. Trong khi đó, tại đây thời gian khám thoải mái hơn, bác sĩ hỏi han kỹ và thăm khám cẩn thận”, bà Mai cho biết.

Không chỉ bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ cũng xem nơi đây như một điểm hẹn sẻ chia. Bác sĩ Tạo (Bệnh viện Nhiệt Đới) cho biết: “Tôi gắn bó với phòng khám từ những ngày đầu. Thứ 2 hàng tuần tôi đều đến hỗ trợ khám bệnh. Ngoài ra, những ngày khác trong tuần, khi phòng khám cần, tôi sẵn sàng sắp xếp thời gian để tham gia”.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Tạo xem sổ khám bệnh và tiến hành kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Hiện phòng khám có sự tham gia của nhiều bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện lớn như Nhiệt Đới, Nhân dân 115, Nguyễn Trãi, Trưng Vương… Dù không nhận thù lao, các y, bác sĩ vẫn tận tâm khám chữa bệnh, góp phần giúp nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe.

Gieo hy vọng cho người yếu thế

Theo Linh mục Đaminh Đinh Trần Thanh Tú, phụ trách phòng khám, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo được khởi nguồn từ năm 2003, các tu sĩ dòng Camillo bắt đầu các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nghèo tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhận thấy nhu cầu khám chữa bệnh của những người khó khăn ngày càng lớn, năm 2007 các cha và các sơ dòng Camillo thành lập phòng khám từ thiện mang tên Camillo, hoạt động tại khu vực gần kênh Nhiêu Lộc. Đến năm 2009, phòng khám chuyển về nhà thờ Đồng Tiến và đổi tên thành Phòng khám Mai Khôi - Đồng Tiến hoạt động ổn định cho đến nay.

Chú thích ảnh
Linh mục Đaminh Đinh Trần Thanh Tú hỗ trợ bệnh nhân khi đến khám bệnh.

“Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn luôn rất lớn. Vì vậy, việc duy trì phòng khám là điều cần thiết để hỗ trợ họ”, Linh mục Đaminh Đinh Trần Thanh Tú chia sẻ.

Hiện mỗi ngày phòng khám tiếp nhận khoảng 60 - 70 bệnh nhân, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu. Không chỉ phục vụ người dân trong thành phố, phòng khám còn đón các nhóm bệnh nhân từ các tỉnh như Đồng Tháp, được các nhóm thiện nguyện đưa lên khám định kỳ.

Chú thích ảnh
Ngoài khám bệnh, nhiều người còn được khám và điều trị răng miễn phí.

Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí chủ yếu đến từ các mạnh thường quân và doanh nghiệp dược, nhưng chưa ổn định.

“Có những đơn vị hỗ trợ thuốc hoặc kinh phí, nhưng không phải lúc nào cũng lâu dài. Với số lượng bệnh nhân đông, nguồn lực hiện tại chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu”, Linh mục Đaminh Đinh Trần Thanh Tú cho biết.

Chú thích ảnh
Sau khi khám và lấy thuốc xong, bà Trương Cẩm Hoa lại đạp xe về nhà.

Dù vậy, điều mà những người vận hành phòng khám hướng tới không chỉ là việc khám chữa bệnh mà còn là sự tôn trọng và sẻ chia với bệnh nhân. “Điều quan trọng nhất là tôn trọng nhân phẩm người bệnh. Khi họ cảm nhận được sự quan tâm, họ sẽ có thêm niềm tin và động lực để vượt qua bệnh tật”, Linh mục Đaminh Đinh Trần Thanh Tú nhấn mạnh.

Từ một phòng khám nhỏ trong khuôn viên nhà thờ, Mai Khôi – Đồng Tiến đã trở thành nơi “gieo hy vọng” cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo suốt hơn một thập kỷ qua. Những toa thuốc miễn phí không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần chung tay bảo đảm an sinh xã hội giữa đời thường.

Bài, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc