03:13 06/03/2026

Giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah

Ngày 6/3, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel, cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Liban trước đó một ngày.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban ngày 5/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong các tuyên bố đăng trên Telegram, lực lượng này cho biết các tay súng đã phóng rocket và pháo kích vào các vị trí dọc biên giới vào sáng sớm 6/3. Các tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi Hezbollah phóng rocket nhằm vào doanh trại quân đội Israel tại khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và một căn cứ hải quân tại cảng Haifa.

Tối 5/3, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam Beirut, vài giờ sau khi Israel cảnh báo toàn bộ người dân tại khu vực Dahieh phải sơ tán.

Đài truyền hình al-Jadeed của Liban đưa tin quân đội Israel trước đó đã phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tại các khu ngoại ô phía Nam Beirut rời khỏi khu vực ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Israel kêu gọi sơ tán toàn bộ khu vực này.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực này. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã chỉ đạo quân đội Israel tiến hành các cuộc tấn công dọc khu vực biên giới và sâu bên trong lãnh thổ Liban, đồng thời được lệnh tiến quân và kiểm soát các vị trí quan trọng tại miền Nam Liban.

Cùng ngày, quân đội Israel cũng cảnh báo cư dân tại 3 ngôi làng ở khu vực Bekaa, miền Đông Liban, phải sơ tán ngay lập tức. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn tiếng Arập của quân đội Israel Avichay Adraee kêu gọi người dân tại các làng Douris, Brital và Majdaloun rời khỏi khu vực và di chuyển về phía Tây để đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 3/3 đã tăng lên 123 người, trong khi số người bị thương tính đến tối 5/3 là 683 người.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thông báo về tình hình an ninh mới nhất và kêu gọi Pháp can thiệp nhằm ngăn Israel tấn công khu ngoại ô phía Nam Beirut.

Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ tăng cường hợp tác với Lực lượng vũ trang Liban và cung cấp xe bọc thép chở quân, cùng hỗ trợ tác chiến và hậu cần cho nước này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp cho biết đã trao đổi với các nhà chức trách Liban nhằm xây dựng một kế hoạch hướng tới chấm dứt các hoạt động quân sự hiện đang diễn ra giữa Hezbollah và Israel dọc biên giới hai nước. Ông cũng cho biết lực lượng Pháp thuộc Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực miền Nam nước này.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã xảy ra 13 vụ tấn công nhằm vào cơ sở y tế tại Iran và một vụ tại Liban trong bối cảnh xung đột. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh theo luật nhân đạo quốc tế, các cơ sở y tế phải được bảo vệ và không được trở thành mục tiêu tấn công.

WHO cho biết xung đột hiện đã ảnh hưởng tới 16 quốc gia trong khu vực. Theo số liệu ban đầu của tổ chức này, khoảng 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran, 50 người tại Liban, 13 người tại Israel và 11 người tại các quốc gia Vùng Vịnh.

Xung đột cũng khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, với khoảng 100.000 người rời khỏi Iran và trên 60.000 người phải sơ tán tại Liban.

Hoàng Châu (TTXVN)