05:06 29/05/2014

Giao tranh biến Donetsk thành “thành phố ma”

Sau hai ngày giao tranh dữ dội ở sân bay quốc tế giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ địa phương, thành phố Donetsk nhộn nhịp ở miền đông Ukraine có dáng vẻ của một “thành phố ma” trong ngày 28/5.

Sau hai ngày giao tranh dữ dội ở sân bay quốc tế giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ địa phương, thành phố Donetsk nhộn nhịp ở miền đông Ukraine có dáng vẻ của một “thành phố ma” trong ngày 28/5.

 

Người dân chạy khỏi khu vực sân bay quốc tế ở Donetsk ngày 26/5 khi nổ ra giao tranh. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Tại sân bay quốc tế Sergei Prokofiev, nơi từng được cải tạo lại với chi phí 900 triệu USD phục vụ giải bóng đá Euro 2012, mặt tiền rộng lớn bằng kính đã bị vỡ, mảnh vụn vung vãi khắp nơi. Các con đường dẫn tới sân bay quốc tế Sergei Prokofiev và nhà ga tàu hỏa chính ở Donetsk đều bị phong tỏa. Trên con đường dẫn ra ngoài thành phố, một chiếc xe tải lớn xịt lốp, cửa kính lỗ chỗ đạn, đứng chỏng chơ ven đường.


Nhiều văn phòng ở trung tâm thành phố không có người đến làm sau khi thị trưởng Donetsk cảnh báo người dân không nên ra đường phố trừ khi thật cần thiết. Phố sá vắng tanh trong khi các nhà hàng, cửa hiệu cửa đóng then cài, cửa sổ đều được gia cố bằng ván. Ngoài ra, 14 trường học và hai bệnh viện gần sân bay cũng bị đóng cửa.


Tại bệnh viện trong vùng, sau hai ngày giao tranh, bác sĩ Andriy Sagalevich cho biết bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân với nhiều vết thương khác nhau, trong đó 5 người dính mảnh bom và một người bị trúng đạn.


Không khí ồn ào duy nhất trong thành phố Donetsk ngày 28/5 là cuộc biểu tình hòa bình của hơn 1.000 thợ mỏ mang theo cờ Donetsk và hô vang khẩu hiệu phản đối chiến dịch quân sự của chính quyền Ukraine, ví họ như những quân phát xít.


Ngày trước đó, quân đội Ukraine đã dùng máy bay chiến đấu và trực thăng dội bom xuống khu vực sân bay Sergei Prokofiev nhằm tiêu diệt hơn 100 người biểu tình đang cố thủ bên trong. Quân đội Ukraine cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát sân bay và tiêu diệt trên 40 người thuộc lực lượng tự vệ địa phương mà không chịu tổn thất nào. Tuy nhiên, sân bay vẫn đóng cửa và đơn vị điều hành vẫn không thể biết khi nào nó mới hoạt động trở lại.


Trước cuộc tấn công chỉ vài giờ, ông Petro Poroshenko tuyên bố sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống: “Chúng ta sẽ không để những tên khủng bố bắt cóc và giết hại người dân. Chúng ta sẽ chấm dứt hành động khủng bố này”.


Trong bối cảnh thương vong ở miền đông Ukraine ngày càng tăng, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bỉ đã kêu gọi Nga hợp tác với Tổng thống đắc cử Ukraine để giải quyết tình hình ở miền đông. Trong một tuyên bố dự thảo của EU, các lãnh đạo EU cho rằng Nga phải dùng ảnh hưởng của mình với người biểu tình miền đông Ukraine để giảm căng thẳng tình hình. Phương Tây và EU vẫn coi Nga có vai trò trong các hoạt động của người biểu tình ở miền đông. Ngoài ra, EU cũng thúc giục ông Poroshenko nỗ lực hết sức để giảm căng thẳng ở miền đông.


Thùy Dương