11:08 16/11/2012

Giao hữu quốc tế: Ibrahimovic làm lu mờ tất cả!

HLV Roy Hodgson có thể hài lòng trước màn trình diễn của các cậu học trò trẻ trong lần triệu tập khá kỳ lạ với những gương mặt như Wilfred Zaha, Raheem Sterling... Tuy nhiên, Zlantan Ibrahimovic (ảnh) đã làm lu mờ tất cả, khi ghi cả 4 bàn thắng giúp Thụy Điển đánh bại tuyển Anh 4 - 2.

HLV Roy Hodgson có thể hài lòng trước màn trình diễn của các cậu học trò trẻ trong lần triệu tập khá kỳ lạ với những gương mặt như Wilfred Zaha, Raheem Sterling... Tuy nhiên, Zlantan Ibrahimovic (ảnh) đã làm lu mờ tất cả, khi ghi cả 4 bàn thắng giúp Thụy Điển đánh bại tuyển Anh 4 - 2.

Cú "poker" này cũng đã đưa Ibrahimovic đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh, trong đó bàn ấn định thực sự là pha lập công để đời. "Ibrahimovic đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy, thủ quân Steven Gerrard - người đã cán mốc 100 trận đấu trong màu áo tuyển Anh, ca ngợi Ibra. “Hãy nhìn vào số bàn thắng và cái cách mà Ibrahimovic ghi bàn. Nó đã nói lên màn trình diễn tốt nhất của anh ấy trong trận đấu này”.


Trong khi đó, báo chí Anh thì không ngần ngại miêu tả chân sút thuộc biên chế CLB Paris St Germain như thể một "siêu nhân", khi anh đã làm được nhiều hơn cái điều mà Marco van Basten của Hà Lan đã làm được - lập hat - trick vào lưới tuyển Anh vào năm 1988. Thậm chí, Joey Barton - “ngựa chứng” người Anh đang đá cho Marseille cũng phải thốt lên đầy tiếc rẻ khi tuyển Anh không có một nhân tài như Ibra. "Ước gì FA có thể gọi Ibrahimovic vào tuyển Anh một lần".


Rõ ràng, 90 phút tại sân Friends Arena, Ibrahimovic đã phô diễn được tất cả những phẩm chất mà một tiền đạo cần phải có, từ khả năng chớp cơ hội, kỹ năng sút phạt và khoảnh khắc xuất thần với cú tung móc trên không ghi bàn. "Không phải lúc nào bạn cũng có thể ghi tới bốn bàn trong một trận đấu. Và trong một sân bóng mới tuyệt vời mà tôi thấy cứ như đấu trường La Mã Colosseum”, Ibra hạnh phúc nói.


Ibrahimovic đã tỏa sáng và anh xứng đáng được tôn vinh, cho dù cú “poker” mà anh có được diễn ra ở một trận cầu chỉ mang tính chất giao hữu và không chịu nhiều áp lực cạnh tranh.


Còn với đội tuyển Anh, chuỗi 11 trận bất bại tính từ tháng 5 (trận giao hữu thắng Na Uy 1 - 0) của thầy trò Roy Hodgson đã bị chặn đứng, nhưng bù lại họ đã thu về được rất nhiều điều. Những Steven Caulker, Tom Cleverley, Danny Welbeck, Sterling, Zaha đã dần xóa tan đi những điều tiếng cho rằng bóng đá Anh quốc đang tự làm thui chột tài năng. Và cái được lớn hơn đó là sự cảnh tỉnh cần thiết cho các cầu thủ trước khi vòng loại World Cup 2014 trở lại vào năm sau.


Cùng với đội tuyển Anh, đội tuyển Italia cũng đã để thua Pháp 1 - 2 trên sân nhà. El Shaarawy là người mở tỷ số giúp đoàn quân Thiên Thanh vượt lên dẫn trước tuy nhiên, Valbuena và Gomis đã thay nhau mang về chiến thắng cho “Gà trống”. Thất bại, song Italia có thể tự tin vào sức mạnh của mình, khi mà đội hình được trẻ hóa dưới bàn tay HLV Cesare Prandelli đang dần chứng minh được giá trị của mình.


Anh và Italia thất bại, nhưng Áchentina mới chính là đội bóng gây thất vọng lớn nhất khi để Arập Xêút cầm hòa 0- 0. Rõ ràng, dù có trong tay những Lionel Messi, Sergio Aguero hay Mascherano... nhưng chưa chắc điều đó sẽ đảm bảo cho Áchentina một chiến thắng. Trong khi đó, chủ nhà World Cup 2014 Braxin cũng đã không thể có được chiến thắng khi để cho Côlômbia cầm hòa 1-1.