10:14 09/10/2012

Giang hồ truy sát tại quán lẩu, 3 người bị thương

Tối 8/10/2012, tại quán lẩu dê Tùng Ký số 290B Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh hơn chục người trên tay cầm mã tấu bất ngờ xông vào chém tới tấp nhân viên trong quán khiến 3 người bị thương.

Tối 8/10/2012, tại quán lẩu dê Tùng Ký số 290B Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh hơn chục người trên tay cầm mã tấu bất ngờ xông vào chém tới tấp nhân viên trong quán khiến 3 người bị thương.


Quán lẩu dê Tùng Ký, nơi xảy ra vụ truy sát.


Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18giờ, sáu người trong một gia đình, trong đó có bà chủ Trần Thị Cẩm Gấm đang ăn cơm. Bất ngờ, một nhóm gồm 7 nam và 4 nữ tay cầm mã tấu xông vào đuổi đánh và chém các nhân viên trong quán. Bị tấn công quá bất ngờ, anh Trần Minh Nhựt (22 tuổi), em Lê Quang Trung (học sinh lớp 11, con chị Nhung) bị chém thương ở tay và đầu, chị Trần Thị Cẩm Nhung (40 tuổi, quê Trà Vinh) bị đánh bầm tím mặt.


Vài phút sau, công an phường 1 đã ập đến, nhóm giang hồ liền bỏ chạy tán loạn. Trong nhóm giang hồ một phụ nữ đã bị bắt.


Tại hiện trường, bảng hiệu quán ăn, vỏ chai bia vỡ tung tóe. Bàn ghế trong quán đổ vỡ liểng xiểng.


Bàn ghế trong quán bị đổ tứ tung.


Theo chủ quán bà Trần Thị Cẩm Gấm (35 tuổi, quê Trà Vinh) nguyên nhân vụ truy sát tại quán lẩu nhiều khả năng là do chuyện nợ nần từ người chị ruột của mình là bà Trần Thị Cẩm Hoa. Trước đây bà Hoa kinh doanh quán ăn Tùng Ký và đã sang nhượng lại cho bà Gấm với giá 300 triệu. Nhưng cách nay một tuần lễ, chị Hoa không còn ở đây vì đã sang lại quán cho em gái với giá 300 triệu đồng.


Bà Gấm cho biết, trong nhóm truy sát có 3 người quen. Những ngày trước, họ thường đến quán để đòi nợ. Dù bà Gấm đã giải thích quán đã sang nhượng lại của chị, nhưng nhóm người kia muốn lấy quán ăn này để trừ nợ.


Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát đang được Công an phường 1 (quận 8) lấy lời khai những người trong quán ăn và người phụ nữ trong nhóm truy sát để điều tra làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh - TTXVN