12:16 21/12/2011

Giang hồ cộm cán thành Vinh sa lưới

Nạn nhân của Hiếu nhiều khi chỉ là những người dân hiền lành, chất phác nhưng chỉ cần một chút hiểu nhầm là Hiếu chém. Tất cả những hoạt động phi pháp, côn đồ của Hiếu nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an Nghệ An.

Nạn nhân của Hiếu nhiều khi chỉ là những người dân hiền lành, chất phác nhưng chỉ cần một chút hiểu nhầm là Hiếu chém. Tất cả những hoạt động phi pháp, côn đồ của Hiếu nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an Nghệ An.

Gần 5 tháng trở lại đây, các đối tượng lưu manh, côn đồ khi nghe nhắc đến tên Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi), trú Nghi Đức, TP Vinh đều tìm cách lánh mặt. Tập hợp dưới "trướng" gần 50 đàn em du thủ du thực, Hiếu đã gây ra nhiều vụ đâm chém gây kinh hoàng tại nhiều địa bàn ở Nghệ An.

Nạn nhân của Hiếu nhiều khi chỉ là những người dân hiền lành, chất phác nhưng chỉ cần một chút hiểu nhầm là Hiếu chém. Tất cả những hoạt động phi pháp, côn đồ của Hiếu nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an Nghệ An.

Nhưng để bắt giữ Hiếu là một bài toán khó bởi đối tượng này luôn đứng đằng sau giật dây để đàn em gây án, và mỗi lần gây án xong chúng lại đến nhà nạn nhân bồi thường tiền, hoặc dọa nạt bắt nạn nhân viết đơn bãi nại. Trong khi Ban chuyên án đang tập hợp hồ sơ, thì Nguyễn Văn Hiếu và đồng bọn lại gây ra vụ bắt giữ người náo động ở thành Vinh.

Đêm 20/11, anh Trịnh Anh Tài (28 tuổi), trú xóm 14, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đến dự sinh nhật bạn là anh Nguyễn Trọng Bằng tại quán cà phê 72 trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Đêm khuya, nhưng tiệc sinh nhật vẫn chưa tàn nên Tài về trước. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy Tài đã nghe tin dữ; anh Bằng chết trong đêm sinh nhật ở Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Do có quen biết Bằng và Tài nên ngày 21/11, Hiếu đã gọi điện cho Tài hỏi nguyên do vì sao Bằng chết.



4 chiếc khiên sắt Nguyễn Văn Hiếu thường dùng để đỡ đạn hoa cải khi "đấu súng" với các băng nhóm khác
.



Tài trả lời không biết; Hiếu đã cùng đồng bọn đến nhà bắt anh Tài chở về nhà Hiếu giam lỏng và đánh đập, tra khảo và đe dọa giết chết. Tiếp đó chúng bắt anh Tài lên xe ôtô cùng Hiếu và đồng bọn bắt tiếp anh Vương Trung Kiên, trú xóm 8, xã Hưng Lộc, TP Vinh.Hiếu và đám đệ tử đánh đập, tra khảo Tài và Kiên vì sao Bằng chết, 2 anh trả lời không biết nên đã ăn những trận đòn của chúng...

Lúc 12h ngày 16/12, lực lượng tinh nhuệ của Phòng PC45 do Trung tá Phan Đăng Hồng - Đội trưởng Đội án 2 dẫn đầu, bao vây nơi ở của Nguyễn Văn Hiếu. Hàng chục đối tượng với súng đạn, kiếm, bình xịt hơi cay lập tức chống trả để bảo vệ "đại ca".

Với tinh thần quả cảm, cương quyết đấu tranh, lực lượng PC45 đã buộc các đối tượng tra tay vào còng. Khám xét nơi ở của Hiếu, đã phát hiện thu giữ rất nhiều vũ khí và hung khí nguy hiểm gồm: 1 áo giáp chống đạn, 4 dao bầu nhọn, 2 khẩu súng nhựa K54 và AR15, 1 kìm cộng lực, 1 kiếm sắt tự tạo, 1 khẩu súng sắt tự tạo, 1 bình xịt cay, 40 viên đạn AK, 18 viên đạn dùng súng côn, 17 viên đạn ghém, 3 quả pháo, 1 gậy côn bằng sắt, 2 ống tuýp sắt dài 1m, 4 tấm lá chắn tự chế bằng sắt và 230 triệu đồng.

Phòng PC45 đang phát động quần chúng tố giác những hành vi phạm pháp của Hiếu và đồng bọn.


Theo cand.com.vn