01:10 29/01/2011

Giải quần vợt Ôxtrâylia mở rộng: Không có trận chung kết trong mơ

Sau Rafael Nadal, tới lượt Roger Federer cũng đã phải nói lời chia tay với Melbourne, và giải Ôxtrâylia mở rộng 2011 sẽ là lần thứ 3 trong 24 giải Grand Slam gần đây nhất, chức vô địch không thuộc về hai ngôi sao nói trên.

Sau Rafael Nadal, tới lượt Roger Federer cũng đã phải nói lời chia tay với Melbourne, và giải Ôxtrâylia mở rộng 2011 sẽ là lần thứ 3 trong 24 giải Grand Slam gần đây nhất, chức vô địch không thuộc về hai ngôi sao nói trên.

Người đã chấm dứt hy vọng 3 lần liên tiếp lên ngôi vô địch của Federer chính là Novak Djokovic và đây đã là lần thứ 3 tay vợt người Xécbia đánh bại tay vợt người Thụy Sĩ ở vòng bán kết của một giải Grand Slam. Năm 2008, Djokovic cũng đã thắng Federer chính tại bán kết Ôxtrâylia mở rộng, để rồi sau đó lên ngôi vô địch với chiến thắng trước Jo Wilfried Tsonga trong trận chung kết.


Đó cũng mới là chức vô địch duy nhất của Djokovic tính tới thời điểm này. Và giờ, anh đang có cơ hội để lần thứ hai lên ngôi, cũng như bắt đầu một kỷ nguyên mới của làng quần vợt nam, kỷ nguyên “không Roger – Rafa”. Trong trận chung kết diễn ra chủ nhật này, Djokovic sẽ gặp người thắng của cặp đấu giữa David Ferrer và Andy Murray.

Trong khi đó, ngày hôm qua thì chức vô địch đầu tiên của Ôxtrâylia mở rộng 2011 cũng đã được trao cho cặp đôi Gisela Dulko (Áchentina) và Flavia Pennetta (Italia) sau chiến thắng 2-6, 7-5, 6-1 trước cặp Victoria Azarenka - Maria Kirilenko trong trận chung kết đôi nữ.

Kỳ Anh