02:00 28/02/2012

Giải Oscar lần thứ 84: “The Artist” thắng lớn

Lễ trao giải Oscar năm 2012 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ - sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi – đã diễn ra tại Trung tâm Hollywood và Highland (nơi từng gắn với cái tên quen thuộc Nhà hát Kodak, ở Los Angeles) vào tối 26/2 (tức sáng 27/2 giờ VN).

Lễ trao giải Oscar năm 2012 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ - sự kiện điện ảnh thường niên được mong đợi – đã diễn ra tại Trung tâm Hollywood và Highland (nơi từng gắn với cái tên quen thuộc Nhà hát Kodak, ở Los Angeles) vào tối 26/2 (tức sáng 27/2 giờ VN).

Ở tuổi 82, Christopher Plummer là người cao tuổi nhất từng nhận giải Oscar.


Tại mùa giải Oscar lần thứ 84 này, bộ phim câm “The Artist” của điện ảnh Pháp – tác phẩm gợi nhớ một thời hoàng kim của phim đen trắng tại Hollywood thập niên 20 của thế kỷ trước, đã giành tới 5 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất.

Trước đó, đấu trường Oscar năm nay đã được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu là "Hugo" - tác phẩm 3D thuộc thể loại phiêu lưu viễn tưởng của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese với 11 đề cử và bộ phim câm đen trắng của Pháp "The Artist" với 10 đề cử. Tuy cùng giành được 5 tượng vàng, nhưng “The Artist” rõ ràng chiếm ưu thế hơn khi đoạt giải ở những hạng mục quan trọng, bao gồm: Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nhạc phim xuất sắc và Thiết kế trang phục xuất sắc.

“The Artist” là câu chuyện về George Valentin, một ngôi sao sáng giá trong thời kỳ phim câm bỗng chốc bị lu mờ khi nền công nghiệp điện ảnh chuyển mình với sự xuất hiện của phim nói. Cô gái mà anh từng đỡ đầu, Peppi Miller (Bérénice Bejo thủ vai) trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhờ giọng hát đặc biệt, trong khi George rơi vào khủng hoảng. “The Artist” đã làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử của điện ảnh thế giới khi bộ môn “nghệ thuật thứ bảy” mới chập chững trong những thước phim đen trắng không lời nhưng vẫn đủ sức lay động trái tim hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.



Nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep nhận tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp.

Chiến thắng của "The Artist" không gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim của đạo diễn Michel Hazanavicius này đã mang về tới 70 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có các giải quan trọng như: Quả cầu vàng, Bafta, Independent Spirit Awards...

Trong khi đó, “Hugo”, đối thủ của “The Artist”, cũng giành được 5 tượng vàng, nhưng đều ở những hạng mục liên quan đến kỹ thuật - hình ảnh, bao gồm: Giải Quay phim đẹp nhất, Hòa âm xuất sắc, Biên tập âm thanh xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Cả "Hugo" và "The Artist" đều gợi nhớ tới một thời kỳ lịch sử của điện ảnh thế giới. Lấy bối cảnh nước Pháp những năm 30 của thế kỷ trước, "Hugo" xoay quanh câu chuyện về một cậu bé mồ côi sống lang thang ở các ga tàu điện ngầm giữa thủ đô Pari hoa lệ, người sau này trở thành “ông tổ” của ngành điện ảnh Pháp Georges Melies.

Kết quả ở hạng mục diễn xuất năm nay cũng được đánh giá là không nhiều bất ngờ. Cả bốn diễn viên chiến thắng đều được đánh giá cao hơn hẳn so với những ứng cử viên còn lại. Tài tử người Pháp Jean Dujardin vượt qua những diễn viên đàn anh của Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, để giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong “The Artist”.

Vai diễn xuất sắc tái hiện “bà đầm thép” - cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã giúp minh tinh gạo cội Meryl Streep rinh tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp. Cho tới nay, lịch sử giải Oscar mới chỉ ghi nhận 4 nghệ sĩ từng đoạt 3 giải Oscar, ngoài Streep, là Jack Nicholson, Ingrid Bergman và Walter Brennan. Meryl Streep cũng là người được đề cử giải Oscar nhiều lần nhất trong lịch sử ở hạng mục diễn xuất (17 lần).

Trong khi đó, với vai diễn ông bố đồng tính trong bộ phim “Beginners”, Christopher Plummer đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ở tuổi 82, ông vượt qua nữ diễn viên Jessica Tandy để trở thành người cao tuổi nhất từng nhận tượng vàng Oscar. Năm 1989, Jessica Tandy nhận giải khi bà ở tuổi 80. Khoảnh khắc nhận giải của Plummer được cho là thú vị nhất trên sân khấu Oscar năm nay khi ông "âu yếm" tượng vàng của mình bằng câu hỏi làm cả khán phòng cười ồ: "Em chỉ hơn anh có 2 tuổi, em yêu, em đã ở đâu trong suốt cuộc đời của anh?". Phát biểu ở hậu trường, Plummer còn cho biết, việc giành Oscar đã tái nạp năng lượng cho ông: “Tôi hy vọng có thể làm việc ít nhất 10 năm nữa. Tôi sẽ chết ở bất cứ nơi nào mình đang làm việc. Ơn Chúa, chúng tôi không nghỉ hưu trong nghề của mình”.

Với vai người hầu gái da màu, Octavia Spencer trở thành đại diện duy nhất của phim “The Help” nhận tượng vàng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Chiến thắng này gần như đã được đoán trước bởi Octavia đã được vinh danh ở một loạt giải tiền Oscar như: Quả cầu vàng, Bafta..

Đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius vượt qua 4 đạo diễn kỳ cựu người Mỹ là Martin Scorsese, Woody Allen, Terrence Malick và Alexander Payne để giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với "The Artist". Khi lên nhận tượng vàng, anh đã gửi lời cảm ơn đến chú chó Uggie, một diễn viên đặc biệt trong bộ phim câm của anh.

Ở hạng mục dành cho phim hoạt hình, “Rango" - bộ phim hài của hãng Paramount, đoạt giải "Phim hoạt hình xuất sắc" sau khi vượt hàng loạt đối thủ nặng ký khác như "KungFu Panda 2", "Puss in Boots”… Trong khi đó, giải Phim nước ngoài xuất sắc được trao cho “A Separation” của điện ảnh Iran. Bộ phim của đạo diễn Asghar Farhadi được đánh giá là một tác phẩm điện ảnh tinh tế, xúc động và phản ánh tuyệt vời về văn hóa Iran. Bộ phim cũng nói lên khát khao về một cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh và đổ máu của người dân Iran.

Trước khi trao ba giải thưởng cuối cùng, gồm Phim xuất sắc và Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc, Ban tổ chức Lễ trao giải đã dành vài phút tưởng niệm những ngôi sao có đóng góp lớn cho nền công nghiệp điện ảnh đã ra đi vĩnh viễn trong năm 2011 như: Steve Jobs, Elizabeth Taylor, Whitney Houston… trên nền nhạc ca khúc "What A Wonderful World" do nữ ca sĩ giành giải Grammy năm 2011, Esperalza Spalding thể hiện.

Thu Hằng