12:16 15/12/2014

Giải nguy hai cô bé mắc kẹt trong vũng lầy

Hai cô bé tuổi vị thành niên đã bị mắc kẹt đến nửa người trong vùng bùn lầy bên bờ biển tại hạt Kent – thuộc phía Đông Nam Vương quốc Anh.

Hai cô bé tuổi vị thành niên đã bị mắc kẹt đến nửa người trong vùng lầy bên bờ biển tại hạt Kent – thuộc phía Đông Nam Vương quốc Anh.


Dưới đây là khoảnh khắc hai cô bé được cứu hộ sau khi bị mắc kẹt sâu trong vũng bùn bên bờ biển khi thủy triều bắt đầu dâng cao. Hai bé gái (1 người 13 tuổi và 1 người 15 tuổi) đã lâm vào tình huống nguy hiểm khi họ đi đường tắt qua mỏm đá dọc bờ biển trên hòn đảo nhỏ Sheppey tại Kent và bị mắc kẹt.




May mắn thay họ mang theo điện thoại và có thể gọi cứu trợ, nhưng đội cứu hộ không thể tiếp cận ngay lập tức vì khoảng thời gian đó là lúc thủy triều dâng cao tại Vịnh Warder. Một giờ đồng hồ sau, nhóm cứu hộ đến từ Viện cứu hộ Hoàng gia quốc gia Whitstable đã nhân cơ hội nước thủy triều rút, sử dụng các công cụ hỗ trợ để cứu thoát 2 nữ sinh. 


“Chúng tôi mất một lúc lâu mới có thể tiến lại gần bờ vì mực nước thủy triều”, ông Andrew Bridger-Smart – đội trưởng đội cứu hộ Kent cho biết.


Hai lính cứu hộ mặc trang phục chống nước, nhảy khỏi thuyền với dụng cụ hỗ trợ, cứu thoát hai cô bé và đưa họ lên thuyền. Các nạn nhân may mắn không bị thương nhưng thân nhiệt có giảm nhẹ do ngâm lâu trong bùn nước.


Ông Andrew khuyến cáo người dân cần phải hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc bị sa lầy trong bùn. Tuy nhìn trên bề mặt có vẻ chắc chắn và an toàn, nhưng một khi đã bị mắc vào, vũng bùn trở nên dính chắc và thành một lỗ hổng chân không hút mọi vật xuống đáy. “Nếu bạn càng giẫy giụa để thoát khỏi đám bùn lầy, thì cơ thể bạn lại bị nhấn chìm sâu hơn, và đó là điều đã xảy ra với 2 bé gái. Xin hãy nhớ mang theo điện thoại nếu muốn đi dạo quanh khu vực này, và cũng nên nhớ để chó tránh xa đám bùn, vì thỉnh thoảng chủ của những chú chó đó sẽ gặp nguy hiểm khi cố cứu giúp con vật nuôi yêu quý của mình thoát khỏi “đám bùn tử thần”.



Hồng Hạnh(theo DM)