12:18 15/12/2019
Những giai điệu của núi rừng, những những bản nhạc ân tình thấm đượm tình quê hương đất nước của những người con Ê Đê, Xơ Đăng, Tà Ôi, Tày Nùng đã vang lên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Du khách đến với “Làng” trong dịp này đã được thưởng thức các giai điệu mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên huyền thoại với những ca khúc quen thuộc qua phần thể hiện của đồng dân tộc Tây Nguyên Ba Na, Xơ Đăng, Tà Ôi cùng với sự kết hợp các nhạc cụ vô cùng độc đáo.
Những cô gái Ê Đê chơi đàn T'rưng hút hồn du khách đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Cùng với tiếng cồng chiêng, du khách sẽ được thưởng thức và khám phá những giai điệu đặc sắc của tiếng khèn Mông, đàn tính, những nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Tây Bắc.
Những giai điệu dân ca, dân vũ dường như "kéo" núi rừng bao la trùng điệp của vùng Tây Bắc về với Thủ đô.
Du khách chăm chú nghe và thưởng thức từng giai điệu của các nghệ sĩ
Lê Phú/ Báo Tin tức
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|