Quy tụ những người yêu hội họa đến từ nhiều lĩnh vực như báo chí, giáo dục, nhiếp ảnh, điện ảnh, kỹ thuật và doanh nghiệp, triển lãm “Sắc Màu’26” của nhóm "Giấc Mơ Màu" không chỉ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn kể câu chuyện về hành trình sáng tạo, tình bạn và trách nhiệm với cộng đồng của những con người đã đi qua nhiều chặng đường nghề nghiệp.
Tối 18/6, tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nhóm Giấc Mơ Màu đã khai mạc triển lãm hội họa “Sắc Màu’26”, giới thiệu các tác phẩm của 12 tác giả là những người yêu nghệ thuật đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.
Đại biểu và khách mời thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Đây là triển lãm nhóm lần thứ ba kể từ khi Giấc Mơ Màu được thành lập năm 2018, đồng thời đánh dấu hành trình tám năm gắn bó với hội họa của những người không chuyên nhưng luôn dành tình yêu đặc biệt cho nghệ thuật.
Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, nguyên Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, chia sẻ nhiều thông tin về nhóm Giấc Mơ Màu và triển lãm hội họa “Sắc Màu’26”.
Nhóm Giấc Mơ Màu được hình thành từ những buổi gặp gỡ của các thành viên tại Hội trường Thống Nhất. Từ niềm đam mê chung với hội họa, những nhà giáo, nhà báo, đạo diễn điện ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh, doanh nhân, nhà quản lý đã cùng nhau học tập, thực hành sáng tác và từng bước xây dựng một sân chơi nghệ thuật riêng.
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú xúc động nhắc lại hành trình đồng hành của các thành viên của nhóm.
Tham gia triển lãm năm nay có 12 tác giả gồm: Nguyễn Kim Thúy, Vũ Kim Sơn, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Trọng Tâm, Trần Quang Minh, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Thị Xuân Mai, Ngọc Thị Yến, Hoàng Quốc Tuấn và Nguyễn Tiến Lễ. Các tác phẩm được thực hiện bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, màu nước, màu sáp... xoay quanh các chủ đề về thiên nhiên, con người, văn hóa truyền thống và những cảm xúc được chắt lọc từ trải nghiệm cuộc sống.
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú tặng bức tranh chân dung cho nhà báo Nguyễn Tiến Lễ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đánh giá chính sự đa dạng về nghề nghiệp đã tạo nên bản sắc riêng cho Giấc Mơ Màu.
Khu vực trưng bày tranh chân dung của 4 nhà báo trong nhóm Giấc Mơ Màu.
Theo ông Trần Thanh Nam, đúng như tên gọi của nhóm, mỗi thành viên mang đến triển lãm một sắc màu riêng từ vốn sống và trải nghiệm nghề nghiệp của mình. Dù là nhà báo, nhà giáo, kỹ sư hay doanh nhân, tất cả đều gặp nhau ở tình yêu nghệ thuật và khát vọng sáng tạo.
Không gian trưng bày các tác phẩm tại triển lãm “Sắc Màu’26”.
“Các tác giả đã dành rất nhiều thời gian cho sáng tạo nghệ thuật và chính điều đó đã tạo nên không khí rất đa sắc màu cho triển lãm. Những tác phẩm về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống, tình yêu cuộc sống hay những cảm xúc đời thường đã tạo nên những góc nhìn đa diện về cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến công chúng”, ông Trần Thanh Nam nhận xét.
Tác phẩm "Tĩnh vật" (Hoa đỏ) của nhà báo Nguyễn Tiến Lễ.
Đồng hành cùng nhóm trong nhiều năm qua là các họa sĩ chuyên nghiệp như PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng các họa sĩ Nguyễn Nghiêm, Cương Tuse, Ngô Thành Nhân, Lê Sa Long và Tô Hoài Nam. Sự hỗ trợ của các họa sĩ đã giúp nhiều thành viên lần đầu cầm cọ có thêm động lực để theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc.
Tác phẩm "Tìm lại kỷ nguyên xanh" của tác giả Hoàng Quốc Tuấn.
Một trong những nét đặc biệt của triển lãm năm nay là sự hiện diện của nhiều tác giả từng gắn bó với nghề báo. Không còn sử dụng ngôn ngữ của câu chữ, họ lựa chọn hội họa để kể lại những ký ức, cảm xúc và góc nhìn của mình về cuộc sống.
Tác phẩm "Gia đình" của tác giả Nguyễn Hồng Nga.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, cho biết ông xúc động trước nhiều tác phẩm giàu cảm xúc được giới thiệu tại triển lãm.
Tác phẩm "Chân dung nhà báo Huỳnh Dũng Nhân" của tác giả Đỗ Lệnh Hùng Tú.
“Đây là cơ hội để những người hoạt động nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu và cùng thưởng thức những tác phẩm hội họa đẹp. Tôi rất xúc động trước những bức tranh đi sâu vào tâm hồn người xem, tạo nên sự đồng điệu trong cảm xúc. Chẳng hạn như những thiếu nữ tung tăng trong tà áo dài của tác giả Tiến Lễ. Sự hồn nhiên ấy cho thấy nghệ thuật có thể làm tâm hồn người nghệ sĩ luôn trẻ lại”, ông Đoàn Hoài Trung chia sẻ.
Tác phẩm "Sau cơn bão" của nhà báo Nguyễn Tiến Lễ.
Theo ông Trung, triển lãm còn thể hiện sự giao hòa giữa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Trong số các tác giả tham gia có bốn hội viên Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, cho thấy nghệ thuật không có ranh giới giữa hội họa, nhiếp ảnh hay các lĩnh vực sáng tạo khác.
“Cuối cùng chỉ còn lại vẻ đẹp tâm hồn và cảm nhận của người nghệ sĩ trước cuộc sống”, NSNA Đoàn Hoài Trung nói.
Chia sẻ tại lễ khai mạc, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú xúc động nhắc lại hành trình đồng hành của các thành viên của nhóm trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là những ngày cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.
Ông Tú cho biết trong số những tác phẩm được giới thiệu lần này có nhiều bức chân dung về những người bạn thân thiết trong nhóm, đặc biệt là các nhà báo đã gắn bó với ông qua nhiều năm tháng.
“Những bức chân dung ấy giống hay không giống là cảm nhận của công chúng. Nhưng với tôi, chúng vô cùng giá trị bởi đó là những người bạn, những người nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất của dịch bệnh và đến hôm nay vẫn còn đồng hành bên nhau”, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú chia sẻ.
Công chúng yêu mến thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật.
Triển lãm diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), vì vậy những tác phẩm chân dung về các nhà báo trong nhóm càng mang ý nghĩa đặc biệt, như một cách lưu giữ ký ức nghề nghiệp và tri ân những người đã dành cả cuộc đời cho báo chí.
Theo nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, nguyên Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (nay là Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam), sau tám năm hoạt động, Giấc Mơ Màu đã tổ chức bốn cuộc triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
“Song song với mỗi triển lãm, chúng tôi đều thực hiện những việc làm có ý nghĩa với xã hội. Những năm trước, nhóm đã gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo ở vùng cao Tây Nguyên. Thời gian tới, chúng tôi hy vọng tiếp tục có thêm nguồn quỹ để hỗ trợ các cơ sở nuôi dưỡng thương binh nặng”, nhà báo Nguyễn Tiến Lễ cho biết.
Theo nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, đó cũng là tâm nguyện chung của các thành viên Giấc Mơ Màu. Bên cạnh tình yêu dành cho hội họa, mỗi người đều mong muốn góp một phần trách nhiệm với cộng đồng, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua nghệ thuật.
Các nữ nghệ sĩ có tranh treo tại triển lãm chụp ảnh cùng bạn bè, công chúng.
Không đặt nặng sự hoàn hảo về kỹ thuật, các tác phẩm tại “Sắc Màu’26” hấp dẫn người xem bởi sự chân thành trong cảm xúc và những câu chuyện được kể bằng màu sắc. Sau tám năm đồng hành, Giấc Mơ Màu không chỉ là nơi nuôi dưỡng đam mê hội họa mà còn trở thành không gian kết nối những tâm hồn đồng điệu, nơi những người từng cầm bút, đứng trên bục giảng hay cầm máy ảnh tiếp tục sáng tạo và cống hiến theo một cách khác, bằng nghệ thuật và lòng nhân ái.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 24/6 tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, tạo cơ hội để công chúng thưởng lãm những tác phẩm được hình thành từ niềm đam mê nghệ thuật và trải nghiệm sống của các tác giả.