08:00 02/08/2018

Giả thông báo qua đời trên Facebook rồi xúi vợ đi xin tiền chôn cất

Một người đàn ông Thái Lan đã giả thông báo tin mình qua đời trên mạng xã hội Facebook để vợ có thể nhờ người thân và bạn bè quyên góp tiền làm lễ chôn cất.

Chú thích ảnh
Hình ảnh thông báo tin qua đời trên tài khoản Facebook Tachawit J.

Những người bạn trên Facebook của Tachawit J. ngày 22/7 đã rất sốc khi thấy trên trang cá nhân của anh xuất hiện một loạt hình ảnh anh nằm thẳng bất tỉnh, với dòng chú thích: "Hình ảnh cuối cùng trước khi khóa tài khoản Facebook của anh ấy, yêu anh!".

Họ đã để lại những bình luận hỏi thăm những gì đã xảy ra với anh. Vợ Tachawit J. đáp lại chồng mình chết vì ung thư và hen suyễn sau khi chịu đựng căn bệnh trong một thời gian dài.

Một số người quen của Tachawit J. cũng bày tỏ sự bất ngờ khi không rõ anh ta bị bệnh từ lúc nào và vì Tachawit J. luôn là một người khỏe mạnh. Vợ Tachawit J. giải thích rằng có lẽ anh ấy đã giả vờ như “mình vẫn ổn”.

Ngay lập tức, bạn bè và người thân bắt đầu liên lạc với vợ Tachawit J. và chia sẻ nỗi đau với gia đình. Lúc này, vợ Tachawit J. lợi dụng lòng tốt của mọi người, xin tiền để trang trải chi phí chôn cất cho chồng.

Thậm chí cô vợ này còn gọi điện cho mẹ chồng báo tin đau lòng và xin hỗ trợ tiền để chuẩn bị tang lễ. Bà mẹ chồng đã gửi 600 USD cho con dâu vào ngày hôm sau để trả tiền quan tài và chi phí chuyển xác con trai về quê. Người mẹ cũng thu xếp thủ tục tổ chức đám tang ở quê.

“Vợ nó gọi điện cho tôi thông báo con trai tôi đã chết”, mẹ của Tachawit nói với các phóng viên. "Con bé nói không có tiền trang trải tang lễ, vì vậy tôi đã gửi tiền của con bé luôn trong ngày hôm đó”.

Theo dự kiến, ngày hôm sau xác của Tachawit sẽ được chuyển về nhà mẹ đẻ song chờ mãi không thấy thi thể nào xuất hiện. Khi gần đến lúc tổ chức tang lễ, một trong những người anh em họ của Tachawit quyết định gọi cho em dâu và hỏi lý do chậm trễ. Bất ngờ thay, người nhấc máy nghe là Tachawit - người được cho là vừa qua đời. Tuy nhiên, Tachawit ngay lập tức gác máy khi nhận ra họ hàng mình ở đầu bên kia.

Gia đình Tachawit đã hủy bỏ dịch vụ tang lễ và mất 1.800 USD vì chi phí không thể hoàn trả. Người mẹ xác nhận đã cắt đứt mọi mối quan hệ với con trai và con dâu.

Câu chuyện của Tachawit J. nhanh chóng được đưa lên các trang báo. Một số đồng nghiệp và người quen cũ của Tachawit J. sau khi xem xong câu chuyện cũng tố cáo anh này có thói dối trá và tham lam. Warit M., một đồng nghiệp lâu năm của Tachawit, nói với các phóng viên rằng Tachawit J. từng lấy trộm ví của một đồng nghiệp khác sau khi biết người đồng nghiệp đó lên kế hoạch quyên góp một khoản tiền lớn cho một ngôi đền hôm đó.

Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ khiếu nại với cảnh sát về vụ việc song luật sư người nổi tiếng người Thái Gerdphol Geawgerd nhận định với phóng viên rằng Tachawit J. và vợ có thể bị phạt tiền lên tới 4.800 USD, nếu không sẽ phải đối mặt với 10 năm tù vì tội lừa đảo.

Bảo Hà/Báo Tin tức