02:10 14/02/2011

Giả - Thật…

- Này! Bình hoa của ông là hoa giả hay hoa thật đấy? - Ông thử đoán xem? - Khó bỏ xừ… Bây giờ thật giả lẫn lộn lắm… Nhiều bông hoa thật trông cứ như giả; còn nhiều hoa giấy, hoa lụa, thậm chí hoa… đất trông cứ như thật ấy ông ạ.

- Này! Bình hoa của ông là hoa giả hay hoa thật đấy?

- Ông thử đoán xem?

- Khó bỏ xừ… Bây giờ thật giả lẫn lộn lắm… Nhiều bông hoa thật trông cứ như giả; còn nhiều hoa giấy, hoa lụa, thậm chí hoa… đất trông cứ như thật ấy ông ạ.

- Cứ gì hoa… Ông ra phố Hàng Mã mà xem, lắm cái đồ… mã mà y như thật, thậm chí còn… đẹp hơn thật ấy. Còn có cái đồ thật mua về dùng thì lại… như hàng mã, ba bảy hai mốt ngày đã hỏng…

- Ờ… Ra phố đồ chơi cũng thế ông ạ, nhiều thứ nhìn “thật” còn hơn cả thật… Chẳng bù cho thời ấu thơ của chúng mình, lấy vỏ bao diêm làm đoàn tàu và lấy sống tàu lá chuối làm súng ông nhỉ…

- Ờ… Thế nhưng mà được cái nó lành ông ạ. Chớ bây giờ ông không nghe súng đạn giả mà gây mù mắt thật đó sao.

- Có! Tôi có nghe ông bác sĩ Trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương nói rằng từ Tết đến nay đã có khoảng 20 bệnh nhân vào viện do nghịch súng đồ chơi. Bác sĩ còn bảo rằng ngoài giảm thị lực, các tai nạn do súng đồ chơi có thể gây đứt chân mống mắt, lệch thủy tinh thể và gây nhiều biến chứng về thị lực nữa cơ ông ạ.

- Giả mà như vậy thì nguy hiểm thật ông nhỉ.

- Nhưng có người nói cũng không nguy hiểm bằng có ông cán bộ dùng bằng giả để lên chức thật đâu ông ạ…

- Bậy nào! Chuyện đó thì có nhưng tôi thấy các ông ấy đã làm… chết ai đâu? Mà bằng cấp cũng chỉ là hình thức thôi, còn có người bằng cấp thật nhưng… năng lực giả thì thế nào hả ông?

- Ông lại chuyện nọ xọ chuyện kia rồi… Thôi, không mở rộng… nội hàm nữa! Xì-tốp!!!

Hai Còm