09:06 06/09/2016

Ghé thăm Namhae, trải nghiệm cuộc sống nông thôn Hàn Quốc

Cách Seoul 495 km về phía nam, đảo Namhae như một bức tranh thiên nhiên toàn bích với nắng vàng, biển xanh, đồi núi trập trùng ôm ấp những cánh đồng bậc thang thoai thoải trong nhịp sống chậm rãi, thanh bình.

Một trong những điểm níu chân nhiều du khách nhất tại Namhae là ngôi làng Daraengyi nổi tiếng với những cánh đồng bậc thang trữ tình bên triền núi Sulhul. Cánh đồng lúa Daraengyi biểu trưng cho sự siêng năng và đức tính tiết kiệm, không để hoang một tấc đất nhỏ của con người nơi đây. Khi cuộc sống trên đảo dần phát triển, nhiều người dân đã chuyển sang trồng các loại rau và cây ăn quả. Chính quyền địa phương sau đó đã khuyến khích họ trồng lúa trở lại phục vụ mục đích du lịch. 

Cứ mỗi độ xuân về, dân làng Daraengyi lại tổ chức một sự kiện văn hóa đặc biệt, cho các du khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những hoạt động nông nghiệp trên các cánh đồng. Du khách có thể hòa mình vào cuộc sống dân dã, thú vị của người dân bản địa.

Một du khách nước ngoài trải nghiệm việc nhà nông ở làng Daraengyi, Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang.

Đến với Namhae, khách du lịch còn có cơ hội đắm mình trong không khí châu Âu nhờ ngôi làng Đức và công viên vườn quốc tế kế bên - House N Garden. Nằm ở phía đông của Namhae, làng Đức là địa điểm nghỉ hưu lý tưởng cho những người Hàn Quốc di cư đến Đức làm việc trong thập niên 1960 và 1970. Trong khi một vài người đã lập gia đình và định cư ở Đức, một số khác quyết định trở về và thành lập một ngôi làng độc đáo mang những đặc điểm kiến trúc và phong cách làm vườn của quốc gia Tây Âu này. Ngay bên cạnh ngôi làng là Trung tâm thương mại Đức. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất dành cho cánh mày râu yêu thích bia Đức. 

Còn House N Garden là một khu liên hợp đẹp như tranh, bao gồm các khu vườn từ nhiều quốc gia khác nhau như Pháp, Đức, Hà Lan, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi nhà Pháp nổi bật với những họa tiết động vật sinh động và bờ tường hoa, ngôi nhà Australia lại có một bức họa đàn cừu và bức tượng kangaroo. Ngôi nhà Hàn Quốc có một sân hiên với nhiều bình sành khổng lồ đựng rau quả muối, nước sốt và đậu nành. Bên cạnh sân hiên là một khu vườn trồng hoa trinh nữ, loại hoa được phụ nữ Hàn Quốc xưa sử dụng để sơn móng tay. Kiểu kiến trúc ấn tượng khác là nhà Hà Lan. Vào những ngày lộng gió, du khách sẽ không khỏi trầm trồ khi chứng kiến những cối xay gió cuốn những cánh hoa hồng bay lên không trung.

Hòn đảo thanh bình này còn mang những ý nghĩa tâm linh độc đáo. Hằng năm, các cư dân trên đảo tổ chức nghi lễ với ước mong thần biển Yongwang sẽ che chở cho các thủy thủ Namhae khỏi các cơn bão và an toàn trở về với những con thuyền đầy ắp cá.

Du khách trong nước đổ về đây bắt đầu từ tháng 7, nhất là các bậc phụ huynh nô nức tới thăm đền Boriam để cầu nguyện cho con cái thi đỗ vào các trường đại học mơ ước. Một nữ du khách khoảng 40 tuổi cho biết: “Tôi đã đến thăm nhiều đền thờ Phật giáo trên núi nổi tiếng, nhưng đền Boriam là địa điểm yêu thích của tôi bởi vì tôi có thể ngắm một vùng biển đẹp mà không cần phải vất vả leo núi”.

Ngôi đền này được các nữ tu cai quản và thờ Quan thế âm bồ tát. Một câu chuyện dân gian kể rằng tượng Quan thế âm bồ tát tại đền Boriam sẽ đáp lại lời cầu nguyện của người dân. Nhưng họ phải rất cẩn trọng vì chỉ duy nhất một lời cầu nguyện của họ được đáp ứng.

Sau khi “mãn nhãn” với những cảnh quan nơi đây, du khách sẽ được thưởng thức những đặc sản miền biển của Namhae, như “meonggae bibimbab” - cơm với rau và hải tiêu - và “mulhoe” - súp cá lạnh chua ngọt. Món ăn đặc trưng nhất là “myeolchi ssambab” kiểu Namhae -  cá nhỏ nướng trong nước sốt cay, ăn với cơm, rong biển tươi và cá cơm. 

Namhae - hòn đảo thanh bình với những mỹ quan say đắm lòng người thực sự là một trong những địa điểm đáng lưu tâm cho chuyến nghỉ dưỡng ở “xứ sở kim chi” của bạn.
Huyền Lê (Theo Yonhap)