11:11 24/11/2010

Gãy chân còn đi ăn trộm.

Paul Hammond, ở thị trấn Cheltenham, thành phố Gloucestershire (Anh) đã bị bắt vì tội trộm cắp và sử dụng ma túy sau khi bỏ khuôn bó bột cái chân mới gãy tại hiện trường để chạy trốn.

Paul Hammond, ở thị trấn Cheltenham, thành phố Gloucestershire (Anh) đã bị bắt vì tội trộm cắp và sử dụng ma túy sau khi bỏ khuôn bó bột cái chân mới gãy tại hiện trường để chạy trốn.

Paul, 21 tuổi, đã đột nhập vào một ngôi nhà lấy đi một bộ trò chơi điện tử X-Box và một chiếc ô tô. Sau đó, hắn bị lạc tay lái do ảnh hưởng của ma túy và đâm sầm vào hàng rào. Để tránh bị vướng víu, Paul đã tháo khung bó bột chân ra rồi bỏ trốn. Nhờ đó, cảnh sát dễ dàng lần ra được thủ phạm.