06:07 01/06/2015

Gặp 'nữ tướng' chống tội phạm ma túy

Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Cao Bằng, được mọi người gọi là: “nữ tướng” trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy.

Nếu như các nữ trinh sát được ví là những “bóng hồng” hiếm hoi trên mặt trận phòng chống ma túy của cả nước, thì tại Cao Bằng, Đại tá Đàm Thị Lê, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Cao Bằng, thường được mọi người gọi với cái tên vừa vui, vừa trân trọng là: “nữ tướng” trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy.


Đại tá Đàm Thị Lê trao đổi phương án tác chiến cùng đồng đội.

Trong mặt trận chiến đấu cực kỳ, khó khăn, vất vả như mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, bên cạnh những cán bộ chiến sĩ nam nếu không có các cán bộ chiến sĩ là nữ thì rất khó hoàn thành công việc. Bởi trong nhiều chuyên án ma túy đòi hỏi phải có nữ trinh sát thì mới có thể dễ dàng tiếp cận, xâm nhập và bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy là nữ.


Tôi gặp chị Lê lần đầu tiên khi chị tham gia một chương trình giao lưu văn nghệ của tỉnh, nhìn người phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà với mái tóc dài thướt tha cùng giọng hát hết sức truyền cảm, chẳng ai nghĩ đây là một “nữ tướng” của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã từng đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm và tham gia phá nhiều vụ buôn bán ma túy lớn của tỉnh. 


Mãi sau này, khi tiếp xúc với các đồng đội nam của chị, tôi mới biết ngoài việc có võ nghệ hơn người, chị Lê còn từng là một tuyển thủ trong đội bắn súng của công an tỉnh Cao Bằng. Đến nay khi đã sắp đến tuổi ngũ tuần, chị vẫn là tay súng tốt nhất trong phòng (PC47) và cũng là tay súng có hạng của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng.


Đại tá Lê bồi hồi kể lại, từ đầu năm 1998, từ một cán bộ ở phòng hồ sơ, chị được chuyển sang phòng ma túy khi phòng này mới được thành lập. dẫu biết làm mảng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy sẽ rất vất vả, đối mặt với hiểm nguy nhưng khi ấy, với niềm yêu và say nghề đã thôi thúc chị có thêm nghị lực để "rèn nghề". Khi ấy không ít người còn dèm pha, nói bóng nói gió thân gái "liễu yếu đào tơ", “trói gà không chặt” mà dấn thân vào nghề trinh sát thì chưa kịp vào "hang cọp" đã... ngất xỉu. 


Nhưng tất cả những lời nói bóng gió ấy không làm chị phiền lòng, nao núng. Sau nhiều năm làm trinh sát, ngay cả những nam trinh sát cũng phải kiêng nể chị vài phần. Với chị, vào "hang cọp" cũng chẳng hề hấn gì. Cho dù trong vai trò là nội tuyến hoặc ngoại tuyến, dù là nữ trinh sát nhưng khi đã tham gia chị đều xác định mỗi chuyên án là một trận đánh thực sự.


Chị Lê còn nhớ như in, lần đầu tiên khi mới vào nghề, chị được giao nhiệm vụ đeo bám một đối tượng có nhiều tiền án tiền sự trong chuyên án phá đường dây buôn bán ma túy từ Hà Nội- Thái Nguyên- Cao Bằng. Lúc đầu nhận nhiệm vụ chị rất run nhưng tinh thần yêu nghề cộng với niềm mơ ước sẽ trở thành một trinh sát giỏi trong tương lai, chị đã mạnh dạn tiếp cận đối tượng trong vai một khách du lịch đi cùng chuyến xe. 


Trong suốt chuyến xe từ Cao Bằng đi Thái Nguyên chị đã khôn khéo, lợi dụng hình thức trẻ trung, xinh đẹp của một “sơn nữ” và những biện pháp nghiệp vụ được trang bị trong ngành để khai thác nhiều thông tin có lợi cho chuyên án. Chỉ tới khi, tên trùm ma túy bị bắt khi đang giao dịch mua bán ma túy ở Cao Bằng, hắn mới té ngửa ra rằng chị là một nữ trinh sát.


Trong gần 20 năm công tác trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, chị đã không biết bao nhiêu lần cùng đồng đội của mình lặn lội trên khắp vùng biên giới, có những lúc phải sống như một người dân bản địa để nắm tình hình hoạt động của các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy. Trong những chuyến leo núi, cắt rừng để thâm nhập sâu vào sào huyệt của bọn chúng, nhiều lần chị cùng đồng đội dầm mình trong trong cái lạnh thấu xương của miền biên viễn, thức trắng đêm trong mưa rừng với một bên là phải căng mắt theo dõi đối tượng mặc cho muỗi, vắt cắn đốt, bên kia là họng súng luôn kề sát của “ông trùm” ma túy và các “đàn em” trong lán trại.


Chị Lê đã tham gia trực tiếp vào nhiều cuộc vây bắt các đối tượng hung hãn. Năm 2012, mặc dù đã làm lãnh đạo phòng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và máu nghề nghiệp chị vẫn trực tiếp cùng các đồng nghiệp trẻ của mình tham gia chặn bắt đối tượng Nguyễn Quang Liêm, một ông trùm khét tiếng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh tại đèo Tài Hồ Sìn. Trong vụ này, khi khống chế thành công đối tượng, chị và anh em đồng đội phát hiện trên xe của hắn còn có 2 khấu súng ngắn đã lên đạn sẵn. Tuy nhiên, do hành động táo bạo, bất ngờ của chị và đồng đội nên hắn không kịp trở tay.


Từ năm 2010 đến nay, bản thân chị Lê trực tiếp cùng anh em trong đơn vị phát hiện bắt giữ, điều tra hơn 200 vụ mua bán trái phép chất ma túy vụ với 185 bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 200 bánh heroin, 20kg ma túy dạng đá, 2.240 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí phương tiện tài sản khác có liên quan.


Gần đây nhất, vào ngày 5/2, chị Lê đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phát hiện, thu giữ 156 bánh heroin do Triệu Đức Hanh, 46 tuổi, trú tại xã Bằng Vân (Ngân Sơn, Bắc Kạn) vận chuyển. Với chiến công này, đơn vị đã được Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, UBND tỉnh tặng bằng khen.


Không chỉ có thành tích về phá án mà do là nữ giới nên chị và đồng đội còn có sự mềm dẻo, thấu tình, đạt lý, kiên trì phân tích để các tối tượng sau khi bị bắt nhận thức rõ về hành vi phạm tội của bản thân, từ đó thành khẩn khai báo và hưởng sự khoan hồng của phá luật.


Trong nhiều năm qua, chị đã vận động được nhiều quần chúng, các đối tượng đã từng có hành vi phạm tội quay trở lại làm ăn lương thiện, thậm chí có những đối tượng sau khi được chị cảm hóa đã tình nguyện làm tai mắt cho lực lượng Công an và đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, khám phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn.


Trong 5 năm qua, chị đã 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tằng Bằng khen, Năm 2013 chị vinh dự được danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân… Hiện nay, Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân Chương chiến công hạng Nhất cho chị vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án 115CB, thu giữ 156 bánh heroin…


Mặc dù đạt được nhiều thành tích như vậy, song khi tiếp xúc với chị, chúng tôi vẫn nhận thấy ở vị “nữ tướng” này thái độ khiêm nhường, giản dị vô cùng. Trong suốt cuộc trò chuyện chị luôn nhấn mạnh: “Một cánh én không làm lên mùa xuân, mình được như ngày nay, là có công sức của biết bao đồng đội khác nữa, rồi ngay cả chồng và những đứa con của mình đã phải chịu thiệt thòi những lúc mải mê công việc mà mình không làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ".


Bài và ảnh: Mạnh Hà